Niềm tin

Cao su rụng lá gom màu nắng

Để cả khoảng trời xanh mênh mông

Xuân về tích nhựa dâng dòng trắng

Thắp sáng niềm tin những tấm lòng…

NGUYỄN NGUYÊN

Em yêu cao su

Em yêu màu xanh thắm

Của rừng lá cao su

Dịu mát tựa lời ru

Giữa trưa hè vàng nắng

Em yêu sợi mủ xinh

Trắng trong hồn tươi mới

Uốn vòng xoay chờ đợi

Người thương vẽ tâm tình

Cây cao su thẳng tắp

Nối nhau đến xa xăm

Hun hút giữa đêm rằm

Đón ánh trăng lồng thấp

Từng bát mủ trong sương

Cô đọng niềm yêu mến

Đón hạt tình quyến luyến

Chờ người hứng vấn vương

Tà áo xanh thao thiết

Thấp thoáng giữa đại ngàn

Dâng tình yêu mênh mang

Miền cao su biêng biếc.

NGUYỄN ĐỨC TÌNH

Sáng nông trường

Nắng mềm trải lụa khắp rừng đồi

Tô điểm cao su sắc thắm tươi

Gió hát thì thầm vui dạ khách

Mủ rơi tí tách ấm lòng người

Trẻ già hăng hái thu gom mủ

Trai gái hân hoan nhoẻn miệng cười

Sữa trắng hóa thân thành sản phẩm

Tỏa hương thơm ngát hiến dâng đời.

 NGUYỄN TẤN MẠNH

(Nông trường Hà Tây, Cao su Chư Păh)