Làm theo Di chúc

hoc-tap-bacHồng tươi sắc thắm màu cờ
Làm theo di chúc Bác Hồ kính yêu
Con nghe Bác dặn từng điều
Lòng dân ý Đảng tin yêu bội phần
Liêm chính, tiết kiệm vì dân
Thi đua yêu nước chuyên cần hăng say
Bão Tây giông Bắc không lay
Lấy dân làm gốc xanh cây nghĩa tình
Trong ánh mắt sáng bình minh
Giương cao cờ Đảng đinh ninh lời Người
Dù đi khắp chốn muôn nơi
Đoàn kết đổi mới rạng ngời non sông
Lời Bác thấm đượm muôn lòng
Gieo vào mạch sống vun trồng đời ta.

Vũ Huy Thông

Cái thiện chối từ

Bóng tối và vầng dương
Cứa vào ta đau nhói
Ngổn ngang đường trăm lối
Vẫn ngọn cờ vàng sao.
Hạnh phúc đi lên như nắng thuở ban đầu
Bao sỏi đá chông gai cản bước
Tiếng con tàu trong xa xăm hư thực
Vẫy gọi ta trong tiếng gọi lương tri…
Giữa bộn bề thực hư
Ta vẫn tỉnh vẫn say trước con đường dài rộng
Như trái tim nối triệu trái tim
Hồng nhịp đập. Cho sức mạnh niềm tin
Lay động cả chân trời góc bể.
Trong xanh thẳm cây đời xanh biếc lá
Cái ảo cái hư thường cứ nhân danh
– Nào tiến sĩ giáo sư, nào đề án, công trình…
– Nào công bộc của dân, đạo đức thanh liêm
– Nào ai vẫn xưng học Bác, làm theo Bác
Mà tư lợi tham lam
Mà xa lạ với ngày Xuân nắng ấm
Mà bàng quan như người vô cảm
Hoang hoải niềm tin!
Nhưng em ơi
Cái thiện vẫn còn đất sống
Em ơi em, cuộc đời sao thương mến
Vẫn cho ta thơm ngát mùa Xuân.
Như cái thiện đẹp cao mà cũng thật gũi gần
Ta đã gặp bao điều cảm kích
Và còn biết bao điều tốt đẹp
Đều giống nhau ở một tấm lòng
Hỡi ngọn gió mùa thu xào xạc
Tự đỉnh Trường Sơn lá biếc gọi ta về
Nắng mới hừng lên! Thông điệp hương quê.
(Krông Năng, 8 – 2013)

Nguyễn Trọng Đồng

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments