Em trồng cây cao su

cay Không trồng lúa với trồng ngô

Cái nghề như lạ nhấp nhô trên đồng

Trên tay nâng những mầm chồi

Cây cao su nhỏ lá thời mướt non

Cây cho hy vọng nén dồn

Những triền đồi nắng xói mòn cằn khô

Gieo trồng trên những vạt lô

Cõng cây vượt dốc thấm mồ hôi rơi

Có qua nắng lửa bão trời

Mới thương cây, hiểu tình người gian nan

Vất vả mà chẳng phàn nàn

Cho dòng vàng trắng ngập tràn tương lai.

Bùi Vũ Liêm

Ca dao con cò

“Con cò bay lả bay la”

Bay từ xóm nhỏ bay ra ruộng đồng

Bay từ châu thổ sông Hồng

Bay vào đất đỏ miền Đông xây đời

Cò đi cò nhớ những lời

Mẹ cha răn dạy một đời ghi sâu

Trải qua mưa nắng dãi dầu

Câu ca nối nhịp bắt cầu quê hương

Chung tay xây dựng nông trường

Cao su vàng trắng – con đường ấm no

Nguyễn Đức Ân (Cao su Phú Riềng)

Mùa mưa

Lưng trời trải xám mây mù

Giọt mưa rỉ rả âm u suốt ngày

Mặt trời lấp ló trong mây

Như con mắt mới vừa say giấc nồng.

Cuối hè như giữa tiết đông

Miền Nam mưa nắng mùa không chia mùa

Còn đang nắng – nổi cơn mưa

Còn đang mưa – nổi nắng chưa biết chừng!

Đã hòa vào cuộc sống chung

Thì mưa hay nắng cũng cùng với nhau

Trời mưa không trước thời sau

Thì trời cũng nắng có đâu mưa hoài!

Trà Kim Long

Xin…

Cho em một chút yêu thương

Để nhung để nhớ vấn vương trong lòng

Cho em xin chút nắng hồng

Sưởi đêm giá lạnh, buồn trông mây trời

Xin người trao nở miệng cười

Những khi gặp khó tình đời chứa chan

Xin cho dòng nhựa căng tràn

Tuôn rơi tý tách, nồng nàn hương đêm

Xin cho giá mủ nhích lên

Tám lăm năm lại sức bền dẻo dai.

Hạ Nguyễn (Cao su Bình Thuận)

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments