Vàng trắng tinh khôi

Ảnh: Đinh Ngọc Trung
Ảnh: Đinh Ngọc Trung

Giọt… giọt, trắng tinh khôi
Rơi… rơi, trong nắng sớm
Xinh xinh đôi tay em
Đón từng dòng vàng trắng.
Nghĩa tình em sâu nặng
Cao su mãi ghi lòng
Dù nắng rát, bão giông…
Cần mẫn em chăm chút
Nâng niu từng chồi non.
Cao su vượt trùng dương
Gửi trao, tặng bè bạn
Bao sản phẩm sinh sôi
Mãi làm đẹp cho đời.
Thương quá, Đồng Nai ơi!
Cái nôi của vàng trắng
Tứ thơ anh bay bổng
Đã kết thành bài ca
Tiếng hát em thiết tha
Vang xa… trong rừng vắng.
Giữa không gian trầm lắng
Từng giọt… tý tách rơi
Như nốt nhạc không lời
Ngợi ca miền đất mới.

Vân Quang

Nghề báo

Vẫn là cái bút cái nghiên
Vẫn rong ruổi khắp mọi miền quê hương
Đôi tay đôi bạn chiến trường
Lời qua ngọn bút thành gươm giáo dài
Công tâm trĩu nặng hai vai
Thẳng ngay vạch mặt oan sai cứu người
Nêu gương việc tốt giúp đời
Tẩy chay mồm mép lắm lời điêu ngoa
Cường quyền áp bức chẳng tha
Tham ô hủ hóa phải ra hầu tòa
Vì dân vì nước mới là
Công minh chính trực sáng lòa nhân tâm
Vẫn là chiếc máy ghi âm
Vẫn ba lô với võng tăng vi hành
Vì đời kiên quyết đấu tranh
Tự do hạnh phúc yên lành quê ơi.

L.T.M.C