Thắng lợi lớn

  • Vậy là hết năm rồi Tư Mủ hả. Vượt qua Covid mình hoàn thành sản lượng xuất sắc thật đó.
  • Tính ra năm nay tui dự kiến vượt đến gần 35% kế hoạch đó ông. Ông được nhiêu?
  • Đến giờ tui cũng ngấp nghé 30%. Giờ còn mấy ngày hết năm ráng cạo đến giờ chót chắc cũng bằng ông.
  • Vừa rồi xem trực tuyến thấy Tập đoàn mình tổ chức tuyên dương 20 công ty về trước kế hoạch trước 30 ngày vui quá chừng ông. Ở một số công ty thấy công nhân mình ăn mặc đẹp phấn khởi mừng công vui quá.
  • Công nhận năm nay cũng nhờ thời tiết thuận lợi, không mưa bão nhiều. Cộng thêm công nhân mình cứ thấy khó khăn là làm việc 200% năng suất nên mới thắng lợi lớn vậy. Đúng là tinh thần cần cù trong lao động của công nhân cao su.
HAI CẠO
Du lịch trên phây

Du lịch trên phây để giải sầu

Cái thời Cô vít chán gì đâu

Loanh quanh chỉ bước ra vào cổng

Luẩn quẩn toàn lên lại xuống lầu

Rê chuột chu du đi cả nước

Theo hình khám phá lội năm châu

Ngân nga hứng chí thơ cùng thẩn

Du lịch trên phây để giải sầu…

ĐỖ VĂN TÂN
Khám bệnh

Một người đàn ông tranh thủ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bác sĩ phán rằng sức khỏe của ông ta rất tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng. Mặc dù trả tiền khám hơi đắt nhưng ông vẫn cảm thấy vui vì kết quả tốt. Khi rời phòng khám, ông ta gọi taxi để trở về làm việc. Anh tài xế nói:

  • Tôi thường chở khách ở đây. Ông đến để khám bệnh à?
  •  Vâng, tôi vừa khám xong.
  •  Trông ông như một thương gia khỏe mạnh. Có lẽ mọi thứ đều tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng.
  • !?

M.T (st)

Thuyết phục

Ngày cuối năm, hai đồng nghiệp trò chuyện với nhau:

– Cậu ạ, con trai tớ dạo này học hành chểnh mảng, tớ đang thuyết phục rằng trong đêm Giáng sinh sẽ có ông già Noel để nó tin. Như vậy, nó sẽ ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ.

– Còn tớ thì đang bận tâm thuyết phục vợ tớ và cả mấy đứa con là ông già Noel không có thật, để bớt… tốn tiền cậu ạ!

– ?!!

LY LY
Hấp tấp

Chàng trai hẹn gặp cô gái và xin được kết hôn. Cô gái ngạc nhiên hỏi:

  • Anh có hấp tấp quá không? Chúng ta vừa biết nhau không được bao lâu mà anh đã ngỏ ý cầu hôn tôi rồi…
    – Cô không biết đó thôi, chứ tôi thì biết cô rõ lắm. Tôi làm việc ở ngân hàng và biết quá rõ… số tiền cô gửi trong ngân hàng là bao nhiêu cơ mà! Chàng trai thành thật trả lời.
  • ?!
MINH QUÂN
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments