Làm bảo vệ

Ảnh: Trương Phát
Ảnh: Trương Phát

Làm người bảo vệ cao su
Đêm đêm sương gió mịt mù màn sương
Thầm lặng năm tháng đêm trường
Tâm đắc công việc gió sương ngại gì
Đường quen đi lại, lại đi
An toàn lô bãi có gì ngại đâu
Trách nhiệm luôn đặt hàng đầu
Tuổi băm mươi đã mái đầu bạc phơ
Xa nhà, xa tiếng con thơ
Ngày đêm chỉ mấy khắc giờ về thăm
Thế mà thấm thoát mười năm
Bản chất tỏa sáng trăng rằm kém chi
Về nhà một lát lại đi
Quyết tâm vượt khó quản chi đêm trường
Lá cành đã ngậm hơi sương
Tấm gương vượt khó đêm trường canh lô.

Trịnh Minh Quyền
(NT Lai Uyên, Công ty CPCS Phước Hòa)

Xuân mong ước

Nắng mới Xuân hồng rực sắc hoa
Đầu năm kính chúc đến muôn nhà
An khang thịnh vượng nhiều may mắn
Hạnh phúc vinh quang mãi thuận đà
Ước vọng tình thân càng thắm thiết
Hoài mong nghĩa bạn chẳng phôi pha
At Mùi đất nước quê hương đẹp
Cuộc sống yên vui cảnh thái hòa.
Huỳnh Ngọc Sơn
Xuân về mừng hết mọi người
Đầu Xuân xin viết vần thơ
Chúc Đảng vững lái đến bờ vinh quang
Quân đội tay súng vững vàng
Công an canh giữ xóm làng yên vui
Nông dân bốn vụ tốt tươi
Phụ nữ kế hoạch cho đời ấm no
Thanh niên vững lái dẫn đò
Cao tuổi kinh nghiệm truyền cho dân mình
Cựu binh sẵn sàng hy sinh
Tư pháp giải trình hiến pháp Việt Nam
Chữ thập đỏ hiến máu đào
Thương binh chu cấp tiền hàng đầy kho
Đó là mực thước đã đo
Chỉ tiêu Đảng đã dặn dò từ lâu
Đảng ta bắc sẵn nhịp cầu
Bước qua phải nhớ ơn sâu nghĩa dày
Xuân về nắng ấm quang mây
Mừng Xuân, chúc Đảng hưởng đầy trời hoa.
5B

Ngày đầu năm

Đầu năm người chen phố đông
Quần là áo lượt xênh xông ngoài đường
Nụ đào chợt nở môi hường
Suy tư được mất gió sương tháng ngày
Bình yên giọt nắng như say
Tay trong tay ấm đắm say ngọt ngào
Ngất ngây trời đất lắng vào
Lời tình tha thiết mãi xao xuyến lòng.

Bùi Vũ Liêm

Giấc mơ miên man

Rừng cao su xanh một khoảng đồi
Có con đường bê tông chạy xuyên rẽ lối
Có máng che mưa từng cây và người công nhân
đứng đợi
Giấc mơ mủ chảy cong vòng miên man…
Rừng cao su xanh một khoảng đồi
Em gom trưa mủ đầy đầy chén
Giữa mùa Xuân quê mình đầy nắng
Giọt mồ hôi nào ướt áo xanh…
Rừng cao su xanh một quả đồi
Có cái nhìn và nụ cười bẽn lẽn
Xe xuống dốc tôi chở theo lời hẹn
Giấc mơ tôi cũng cong vòng miên man..

Huỳnh Ngọc Sáu

Em nhé, xin đừng…

Tờ lịch theo mùa lưu luyến rơi
Háo hức nàng Xuân đến với đời
Hoa mai trước ngõ chờ lơi lả
Én lượn lưng trời kháo tin vui
Em ạ! Nàng Xuân quá mỹ miều
Men Xuân chưa cạn dáng liêu xiêu
Áo mới bồng bềnh chông chênh nắng
Mắt người đâu đó… Chắc vừa yêu!
Anh cũng vừa rơi một tuổi hời
Đếm từng Xuân đến ngẩn ngơ trôi
Lảng một làn hương xa xôi lắm
Giao thừa thức giấc chạm mồ côi
Em nhé! Tóc Xuân điểm bạc rồi
Xin đừng ngoái lại, thoáng nhìn lơi
Để nguyên vẹn thuở ban sơ ấy
Non nõn niềm riêng đắm đuối người!
Nguyễn Minh Dũng
(Công đoàn Cao su Dầu Tiếng)

Nhớ mẹ

Mẹ ngồi nhặt nhạnh câu thơ
Tháng ngày đem ép … bên bờ đời con
Cầu ao mẹ rửa neo trơn
Lỡ khi biết được mẹ hờn bỏ đi
Chữ hiếu con chửa biết gì
Chân mây cuốn vội thiên di mất rồi
Giữa trời một chiếc lá rơi
Giao thừa đâu vắng mẹ ngồi bếp khuya
Đâu rồi nồi bánh quê xưa
Vong gia thất thổ… con vừa mãi mê
Mỗi lần nhân dịp Xuân về
Bồi hồi tưởng nhớ … mẹ về với con.

V.T

Mẹ yêu

Mẹ tôi đã tám lăm tròn
Suốt đời lam lũ con còn vô tâm
Đời mẹ vất vả âm thầm
Nuôi con khôn lớn ướt đầm lời ru
Mẹ là nắng ấm mùa thu
Là làn hơi ấm võng ru con nằm
Mẹ là khế ngọt trên cành
Là nguồn suối mát ngọt lành yêu thương
Tháng năm lặn lội dặm trường
Củ khoai củ sắn cơm nhường cho con
Lúc xuống biển khi trèo non
Cho con tất cả ngọn nguồn con ơi!

Nguyễn Thị Nhị