Dự ngày hội lớn

(Kính tặng Hội thi Thu hoạch mủ

 ngành cao su lần thứ XIII)

Ảnh: Văn Vĩnh

Người công nhân tự hào biết mấy,

Ngành cao su khơi dậy phong trào.

4 tháng nước rút ngọt ngào,

Thi tay nghề giỏi đi nào bạn ơi!

Cả 3 nước khắp nơi mở hội,

Campuchia – Việt đợi Lào qua.

Ngày hội lớn của ngành ta,

Điểm hẹn tổ chức ngôi nhà miền Đông.

Đây Bến Súc đợi trông mình đến,

Dầu Tiếng ơi yêu mến biết bao.

Thí sinh luyện giỏi tay dao,

Vững tin thi đấu khi vào trường thi.

Lời động viên trước khi ra trận,

Lãnh đội đoàn căn dặn thí sinh.

Hãy thi đấu đẹp văn minh,

Tiếng thơm để lại cho mình đó nha.

Các đơn vị gần xa tổ chức,

Chuẩn bị kỹ tiếp sức tinh thần.

Sáu tư đoàn sẽ góp phần,

Ba trăm hai lăm thiên thần dự thi.

Nơi học hỏi mỗi khi gặp mặt,

Cùng giao lưu thắt chặt tình thân.

Niềm vui theo những bước chân,

Hội thi chất lượng góp phần thành công.

Những kiện tướng đơm bông tỏa sáng,

Bàn tay vàng xứng đáng vinh danh.

Trường thi đẹp tuyệt như tranh,

Rừng cây muôn sắc long lanh tuyệt vời.

NGUYỄN SỸ VUI

Cổ tích của bà…

Ngày xưa cổ tích của bà

Thường là cô Tấm hóa ra diệu kỳ

Hôm nay cổ tích của bà

Là câu chuyện kể trải qua tháng ngày

Rằng là đất nước đổi thay

Từ câu chuyện của chuỗi ngày thương đau

Hai miền Nam Bắc cách nhau

Dòng sông Bến Hải với cầu Hiền Lương

Ông đi xa tít chiến trường

Mình bà ở lại hậu phương tháng ngày

Cày bừa cấy hái hăng say

Giao liên du kích đêm ngày tham gia

Diệu kỳ đất nước đổi thay

Cờ hoa rợp bóng cầm tay reo mừng

Hai miền Nam Bắc hòa chung

Đất nước thống nhất ta cùng dựng xây

Tương lai tươi đẹp từ đây

Phát triển kinh tế dựng xây quê nhà

Thần kỳ chương mới mở ra

Người người phấn đấu nhà nhà thi đua

Ba vào rừng mới cao su

Không còn ám ảnh người phu tháng ngày

Hòa chung công cuộc đổi thay

Thi đua hăng hái bàn tay thợ vàng

Trải qua biết mấy gian nan

Thăng trầm mấy bận gian nan chẳng sờn

Một lòng theo Đảng kiên trung

Huân chương danh hiệu Anh hùng Đảng trao

Bà ơi tuổi Đảng bảy mươi

Tuổi đời tám lẻ thêm mười mấy năm

Chiều nay có dịp về thăm

Biết còn mấy lượt mấy năm nhỉ bà

Bà cười cha bố cô à

Chạnh lòng cháu vội ôm bà ấm ghê

Khói tà vẫn lượn chân đê

Lớn rồi cháu vẫn cứ mê chuyện bà

Giờ thì bóng xế già khi

Lá vàng rụng xuống thầm thì chồi non

Bà ơi cổ tích chuyện bà

Mai sau cháu kể trải qua tháng ngày.

MINH THANH

Chiều cao nguyên

Mênh mang cao nguyên

Chiều xanh

Nắng vàng rót mật

Rừng cao su nghiêng mình lá đổ

Lầm lũi mái nhà Rông thách thức mây trời!

Sơn nữ mê say

Tay trong tay, em hát

Ánh mắt Pleiku long lanh

Em cười trong nắng

Trong veo nước hồ Tơnưng…

Anh đi tìm em

Con đường ba zan phủ hồng huyền thoại

Pho tượng tình yêu vời vợi mắt chiều

Mây trôi, cho dịu dàng sắc nắng

Hoa dã quỳ nở như say!

Gió mang hơi thở Cao nguyên

mênh mang đắm say

Gặp em

Cô gái Giarai

Rừng cà phê dạt dào hương nắng

Ngút ngàn như ngọn Chư Đang Ya

Em cao nguyên

Kết cả trời hoa vòng nắng cỏ

Da nâu nhuộm gió nhoẻn cười

như cả bầu trời cao nguyên thức dậy

Chiều trở mình…

Gió cao nguyên thơm suy tư

Em, cao nguyên huyền thoại…

Sắc quỳ thâu vào nỗi nhớ

Cháy hết mình cho một hiến dâng!

NHẤT CHI MAI