Trở về

  • Tư Mủ nè, nghe nói thằng Tám nó xin nông trường về lại làm công nhân cạo mủ rồi đó.
  • Thằng Tám con ông Ba Xị Đế đó hả. Phải cái thằng hồi đợt nhất quyết nghỉ cạo mủ lên thành phố tìm cơ hội đổi đời không?
  • Thì nó chứ ai, hồi đó nó đâu nghe tụi mình can ngăn. Lên đó tìm vận may đổi đời đâu không thấy, nghe nói mấy tháng làm thợ hồ chịu không thấu xách gói về lại, năn nỉ xin vào làm cạo mủ trở lại.
  • Thì đó, ở đây gần nhà gần cửa, việc nào cũng vất vả, dễ gì có việc nhẹ nhàng lương cao đâu. Công nhân mình tuy phải thức khuya dậy sớm nhưng vẫn là việc truyền thống 3 đời, gắn với cái cây, mảnh đất. Làm việc thì có công ty lo chế độ chính sách đầy đủ, được các cấp quan tâm thăm hỏi. Còn đòi gì nữa không biết.
HAI CẠO
“Nổ” như…lan

Tại một khu vườn, trăm hoa khoe sắc.

  • Nàng lan yêu kiều ơi, dạo này sao em “hot” thế? – Hoa hồng khẽ khàng hỏi.
  • Có gì lạ chứ, tụi em vốn là “nữ hoàng của các loài hoa” mà! – Nàng lan thì thầm.
  • Nhưng mà, “nổ” kiểu đó…tụi anh có mà “banh xác” mất.
  • Trời ạ, đó là chiêu trò của Cá tháng tư mà anh.
  • Không trách gì, người ta nói: Tháng tư “nổ” như…lan!
MỦ TẠP
Cay

Phòng trị biến thành ổ “lắc bay”

Ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày

Xập xình ma tuý khai không biết

Nhộn nhạo chân dài bảo chẳng hay

Qua mặt nhân viên cùng lãnh đạo

Xây thành mạng lưới với đường dây

Tâm thần Bệnh viện thành tòng phạm

Trùm sỏ: tên khùng thế mới cay.

THÀNH NAM