Chuyện vợ và “bất”

vợ chính chủ

Bị vợ bỏ là bất lực
Bị ế vợ là bất trí
Có vợ bé là bất nhân
Giật vợ người khác là bất lương
Vợ ly dị là bất cần
Ly dị vợ là bất lợi
Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là bất tử
Vợ chồng cãi nhau là bất hòa
Vợ giận không nói gì là bất hợp tác
Vợ chồng giận nhau là án binh bất động
Vợ chồng đánh nhau là bất phân thắng bại
Vợ đánh hoài mà không nói gì là bất khuất
Ý kiến của vợ là bất di bất dịch
Áo vợ mặc là bất luận bàn
Cơm vợ nấu là bất ý kiến
Đồ đạc của vợ là bất động sản
Em gái của vợ là bất khả xâm phạm
Khen cô gái khác trước mặt vợ là bất tiện
Vợ mình được người khác khen là bất ổn
Vợ không cho lại gần là bất thường
Vợ không cho ngủ chung là bất mãn
Vợ bắt được quả tang là bất dung tha
Lương đưa hết cho vợ là luật bất thành văn
Tiền đưa cho vợ và tiền vợ chi là bất đẳng thức
Nói chung chuyện lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ nhưng lại là bất khả kháng
Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể bất mãn cuộc đời mà bất cần vợ con.
Trương Bất (st và chỉnh sửa)

Hội thi độc đáo

– Hai Cạo nè, thấy anh em hăng say tập luyện để chuẩn bị dự Hội thi thợ cạo mủ giỏi toàn ngành, thấy háo hức quá.
– Nhưng năm nay giá mủ “bèo” quá, e rằng Hội thi cũng “xìu” theo?
– Ông lầm to rồi. Nghe nói Hội thi năm nay còn lớn hơn Hội thi năm 2012. Mà dù giá mủ giảm nhưng Ban Tổ chức khẳng định tiền thưởng Hội thi vẫn không giảm.
– Như vậy cũng phải. Đây là Hội thi truyền thống của ngành cao su có mấy chục năm nay rồi. Mà nghe đâu trên thế giới cũng không có nước nào tổ chức một Hội thi toàn ngành như ở mình. Vì vậy, chắc chắn lãnh đạo sẽ duy trì và thúc đẩy Hội thi độc đáo này.
Hai Cạo

Trẻ em thời @

Tỵ bị ốm, phải đến gặp bác sỹ. Bác sỹ khám xong nói:
– À… ban đầu là cháu bị một con virus xâm nhập, sau đó thì…
– A! Như thế thì cháu phải cài lại Windows hay là thay bảng mạch chủ, phải không bác sỹ?
– ?!?
Nguyễn Văn Hiếu

Bia mới

Chồng đi làm về, say liểng xiểng.
Vợ: Uống gì mà say dữ vậy?
Chồng: Mấy anh em rủ uống thử loại bia mới ra.
Vợ: Bia gì mới ra?
Chồng: Bia gì mà mấy cô tiếp thị nói là: “Bia này uống về thấy vợ đẹp như tiên”. Mà đúng thật, bữa nay anh thấy em đẹp như tiên ấy!
Vợ: Thôi đi, đó là bia… nịnh đó mà!
Rờ Châm Phước

Ngành hàng không

A: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi?
B: 25 tuổi.
A: Thế bạn gái cậu làm ngành gì?
B: Ngành hàng không.
A: Cậu sướng thật, quen bạn gái ngành hàng không.
B: Um, sướng lắm. Bạn gái tớ suốt ngày ngồi không ăn hàng.
Lê Xuân (st)