Đón thu

Em hỏi anh thu đã về chưa nhỉ

Sao ngoài trời cái nắng vẫn chói chang

Gió đi đâu chẳng chịu ghé bên đàng

Đưa hơi mát cho phố phường chật chội

Tháng chín về dòng người như rất vội

Bao lo toan cho cuộc sống bộn bề

Đã lâu rồi đâu được ngắm trăng khuya

Và thưởng thức tách cà phê nóng hổi

Tháng chín về lại thấy lòng bối rối

Thoang thoảng như hoa sữa lồng vào

Cảm xúc ùa về cứ như mãi chứa chan

Êm đềm lắm như lời ru của mẹ

Tháng chín về lá cựa mình khe khẽ

Màu sương giăng như đan kín mặt hồ

Trời se lạnh hoàng hôn tím mộng mơ

Đem khát khao gửi trao vào cơn gió

Thu đã về tình yêu đầu như ngỏ

Đón nụ hôn vừa chập chững chào đời.

HOÀNG MƯỜI

Ba có về với con ngày khai giảng?

Ba có về với con ngày khai giảng?

Năm học mới đến rồi ba có biết không

Cả tháng trời nơi tuyến đầu chống dịch

Nhớ ba nhiều con khắc khoải ngóng trông.

Nhà mình suốt ngày buồn im cửa đóng

Mẹ đi làm, bà lo lắng ngõ quê

Ba các bạn đã mua nhiều sách vở

Chỉ duy con chờ đợi bóng ba về.

Con biết ba đang chịu nhiều vất vả

Chăm bệnh nhân, đồ bảo hộ kín người

Có lúc mệt tưởng không sao thở nổi

Ca trực dài… vầng trán ướt mồ hôi.

Nhưng con nhớ ba, mong ba về sớm

Trời đã sang thu, năm học sắp đến rồi

Bài toán khó, đêm chờ ba hướng dẫn

Chiều cuối tuần, ba đèo con đi chơi…

Ba có về với con ngày khai giảng?

Nhớ thương ba, đêm giấc ngủ chập chờn

Cầu dịch bệnh đất nước mình chóng hết

Có ba mỗi ngày ấm áp trái tim con.

XUÂN MẪN

Người khơi dậy tương lai

Tháng năm về mang theo những cơn mưa nặng hạt
Cũng là khi các nơi ra quân khai thác mủ cao su
Nông trường yên ả từ hôm nay rộn khí thế đông vui
Tiếng chạm thùng xô, tiếng trêu nhau giữa những người thợ cạo

Bằng tất cả lòng nhiệt tình
Với từng đường dao sắc lẹm

Khơi dòng nhựa trắng như vun vén giấc mơ

Gửi thêm vào đó một chút tin yêu

Mang miền thương đến với mọi bến bờ

Là sản phẩm mủ cao su của nông trường em đó

Tháng năm ơi!
Có điều chi đang cầm lòng chưa nói?
Cơn mưa rào cũng không ngăn nỗi bước em đi

Bóng tối, muỗi mòng, rắn rết…nào đã sá gì

Em vẫn ung dung từng đường cạo vô cùng chuẩn xác

Dường như ai đó còn ngẩn ngơ nuối tiếc
Khi tháng năm về
Nhanh chóng bôi xóa hết những non tơ
Mùa thay lá đã lùi vào miền kí ức ngây thơ
Để giờ đây nhựa cao su thơm lừng mùi sữa mới

Dáng em thoắt bước nhanh bên đường lô phơi phới

Màu áo xanh công nhân đẫm mướt mồ hôi

Nụ cười em vẫn không ngừng nở trên môi

Vì em là người khơi “dòng vàng trắng” cho cuộc đời tiến tới…

NGUYỄN SINH