Cuộc thi sáng tác “Tự hào 90 năm truyền thống ngành cao su”

Ảnh: Trần Hữu Cường
Ảnh: Trần Hữu Cường
Tự hào Cao su Việt Nam

Cao su trồng đất Việt Nam

Thích hợp thổ nhưỡng vững vàng lớn nhanh

Và từ đó thành ngành nông nghiệp

Công nghiệp xanh kiến thiết nước nhà

Trước đây là của người ta

Đồn điền Tây chủ ta là làm thuê

Người công nhân muôn bề khổ cực

Làm suốt ngày chỉ được mấy xu

Đòn roi cai đội như thù

Làm dân nô lệ mịt mù tối tăm

Tự đấu tranh để nhằm tồn tại

Chưa đủ mạnh thất bại cũng nhiều

Từ khi có Đảng thân yêu

Đoàn kết vững chắc chỉ điều đấu tranh

Hạt giống đỏ mầm xanh lan rộng

Từ Phú Riềng cách mạng lớn nhanh

Chi bộ khắp nơi hình thành

Lộc Ninh, Hớn Quản cùng ngành cao su

Bình minh xua hết mây mù

Cao trào cách mạng mùa thu huy hoàng

Việt Nam cờ đỏ sao vàng

Nước nhà độc lập ngang hàng năm châu

Thực dân Pháp quay đầu lấn chiếm

Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ

Công nhân vẫn vững bước đi

Người vào bộ đội, người thì hậu phương

Tây thua, Mỹ cũng cùng đường

Nước nhà thống nhất nông trường của ta

Cởi áo lính lại ra sản xuất

Gỡ bom mìn cuốc đất trồng cây

Nông trường phát triển đó đây

Cao su bát ngát càng ngày càng tăng

Chín mươi năm vững vàng theo Đảng

Truyền thống ngành sáng láng vẻ vang

Huân chương lấp lánh sao vàng

Cháu con kế tiếp vững vàng tiến lên.

LÊ ĐỨC LƯỢNG

(KP. PHÚ HÒA 1, P. PHÚ ĐỨC, TX. BÌNH LONG, T. BÌNH PHƯỚC)

Hành trình miền Đông

Nhớ xưa khi mới vào đây

Miền Đông đất đỏ mưa lầy nắng chang

Sốt rừng, muỗi vắt lan tràn

Rừng cây cao lớn bạt ngàn tranh tre

Người người ai nấy xa quê

Bắc, Nam chung hướng tựu về bên nhau

Phá rừng, ngăn suối, bắc cầu

Quản gì khó nhọc, dãi dầu nắng mưa

Thương em biết nói sao vừa

Vạt tranh em cuốc quá trưa đến chiều.

Mưa mùa nước đổ bao nhiêu

Nhìn em dáng nhỏ liêu xiêu ướt đầm.

Yêu em lòng mãi ước thầm

Mong sao mình sẽ sắt cầm nên duyên

Dẫu cho đá cứng chân mềm

Nguyện xây hạnh phúc êm đềm bên

nhau… Thoắt trông áo đã bạc màu

Mồ hôi đổ xuống hoa màu lên xanh

Lúa vàng trĩu hạt lô anh

Vườn em bắp đậu chen cành cao su.

Đèn dầu thuở ấy tù mù

Nhà nhà phấn khởi bội thu vụ mùa…

Vẳng nghe tiếng hát xa đưa

Chuyện ngày xưa cũ như vừa hôm qua

Thế rồi mình ở chung nhà

Đâm chồi bén rễ quê ta nơi này.

Dần dà cuộc sống đổi thay

Chùa chiền, xứ đạo mỗi ngày một đông

Cao su công sức ta trồng

Dựng xây đất nước cầu mong đổi đời.

Vững lòng tin nhé bạn ơiNông trường lớn

mạnh, ta thời khá lên.

NGUYỄN HƯNG

(NT THÁI HIỆP THÀNH TCT CAO SU ĐỒNG NAI)

Tự hào Chư Sê – Kampong Thom

Chư Sê K năm ấy tôi về

Khai hoang trồng mới bộn bề dở dang

Đất rừng xa tít dọc ngang

Ô cờ mở lối rộn ràng về đây

 

Cơ đồ ta quyết dựng xây

Chung tay cuốc hố trồng đầy cao su

Anh em lao động cần cù

Hăng say chăm chỉ đền bù khát khao

 

Ngày nay cây đã lớn cao

Vươn cành trong gió rì rào hát ca

Phủ xanh hàng vạn hec ta

Ngắm rừng mà thấy diết da tự hào

 

Công mình cống hiến biết bao

Vun trồng chăm bón cây nào cũng tươi

Hôm nay rộn rã tiếng cười

Vườn cây năm ấy cho người bội thu

 

Nhân công từ khắp các khu

Mọi miền đất nước cần cù hăng say

Vun trồng chăm bón hàng ngày

Chung tay khai thác tiền này từ cây

 

Nâng cao đời sống từ đây

Góp phần thúc đẩy dựng xây láng giềng

Hợp tác gắn bó bình yên

Nhân công no đủ chẳng phiền chẳng xiêu

 

Nhựa cây nay đã cho nhiều

Công văn gửi xuống các điều như sau

Khẩn trương xây dựng mau mau

Dân cư nhà ở hàng đầu phải lo

 

Nhà máy chế biến thật to

Thu gom dòng mủ từ bao nông trường

Bao ngày thu nhập khẩn trương

Cây giờ sẽ trả tỏ tường công ơn

 

Chung tay góp sức nhiều hơn

Mong Chư Sê ấy không sờn lòng tin

Ai ai cũng phải ngước nhìn

Vang danh đất nước lưu in muôn đời!

NGUYỄN QUỐC DŨNG

(CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CHƯ SÊ

KAMPONG THOM)

Cao su – mùa lá rụng

Anh đi trên đường lô

Mải miết lượm

Lá vàng khô chất đầy kỷ niệm

Quên và nhớ – hai nỗi niềm lẫn lộn

Như bài thơ buồn viết dở cho em.

 

Vẫn những con đường

Mang đậm nét thân quen

Mùa nắng đổ in bóng dài trên lá

Anh đi mãi mang tình em rất lạ

Như thuở ban đầu ta đã trao nhau.

 

Tháng chạp cuối năm

Cao su lá đổi màu

Rơi từng chiếc cuốn bay vào trong gió

Hàng cây đứng ngậm ngùi như muốn ngỏ

Nuối tiếc màu xanh sao sớm xa cành.

 

Xuân đã  về

Và em lại gặp anh.

Như câu thơ xưa mình thường hay đọc

“Cao su rụng là trơ chìa.

Còn ba bữa nữa anh dìa dới em”.

 

Trong anh thương nhớ đan xen

Một mùa lá rụng tình em ngọt ngào.

 

TRẦN KHẮC MỊCH

(CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH)