Hương cà phê

capheMột màu trắng bạt ngàn
Trải dài trong nắng sớm
Tỏa hương thơm ngào ngạt
Miền đất đỏ Bazan.
Em như ong cần mẫn
Tìm mật ngọt cho đời
Không như con bướm trắng
Suốt bốn mùa rong chơi.
Giữa mùa vui nương rẫy
Trái xum xuê, đỏ cành
Tay em, tuốt nhanh nhanh
Mồ hôi rơi…từng giọt
Ướp đẫm hạt cà phê.
Đợi anh về em nhé
Khi biển cả bao la
Không còn bóng tàu giặc
Anh sẽ mau trở về
Cùng em xây tổ ấm.
Ngày vu quy e ấp
Má em cứ ửng hồng
Đôi tay mềm…lóng ngóng
Nâng ly cà phê thơm.
Giấu sau một nụ hôn
Hương cà phê ngan ngát
Khiến lòng em ngây ngất
Hương cà phê…hương em!
Vân Quang

Môi trăng

Ngước nhìn lên thấy môi trăng
Neo buồn đơn độc giữa tầng trời cao
Thượng tuần mây trải xanh cao
Mênh mông không một đóm sao hữu tình.
Đường trần cúi xuống lặng thinh
Thầm mơ theo bước chân tình đang đi
Chỉ qua một cái chớp mi
Thu gom vào hết tình si đất trời.
Em nhìn cùng hướng với tôi
Ngước lên cao thấy vòng môi trăng buồn
Dường như thiếu một nụ hôn?
Tôi và em sẽ thổi hồn vào trăng.
Cùng chung một ý thoáng ngang
Vén mây sao nở nụ giăng đỉnh trời
Đã thành có bạn có đôi
Tôi và em thấy vòng môi trăng cười.
Trà Kim Long

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments