Có gì mà ầm ĩ

– Mấy ngày này nghe báo chí đưa tin chặt phá cao su khắp nơi, nghe có vẻ như cây cao su đang đến hồi hấp hối.

– Đó là do người ta hiểu chưa đúng đặc thù cây cao su nên làm trầm trọng hóa vấn đề.

– Cả nước có hàng triệu hec-ta cao su, mà diện tích cao bị chặt bỏ có vài ngàn hec-ta thì đâu thể nói là chặt bỏ hàng loạt.

– Vấn đề là những diện tích cao su bị chặt là vườn cây già đến hồi phải thanh lý, hoặc vườn cây kém chất lượng, năng suất thấp, duy trì sẽ tốn kém và không hiệu quả nên phải chặt bỏ thôi…

– Mà đâu chỉ cây cao su. Cây gì kém hiệu quả hay đến hồi thu hoạch, đến lúc “quá đát” thì người ta đều phải đốn bỏ để thay thế. Đó là quy luật tất yếu của cây trồng. Có gì đâu mà ầm ĩ với cây cao su thế nhỉ?

Hai Cạo

 Liên tưởng

Con: Bố ơi, cô giáo bắt con đặt một câu để nói rõ thế nào là “ô nhiễm”, mà con nghĩ mãi không ra.

Bố: Ví dụ như: “Ống khói nhà máy liên tục phun bụi than”!

Con: A, con hiểu rồi.

Bố: Nhưng con thử đặt một câu khác cho bố nghe nào!

Con: Được ngay thôi bố ạ, ví dụ: “Lỗ mũi bố em ngày nào cũng phun ra đầy bụi than”.

Bá Huỳnh (st)

Đợi đến mùa thu

Hai vợ chồng cùng vào xem triển lãm mỹ thuật. Khi họ xem đến bức tranh sơn dầu vẽ cô gái khỏa thân, bộ phận kín được che bằng chiếc lá. Anh chồng cứ đứng nhìn trân trân, chân không muốn rời bước. Cô vợ xăm xăm kéo chồng và quát lên: Anh muốn đứng đây đợi đến mùa thu để cái lá rụng xuống à?

Mủ Tạp (st)

Nhiệm vụ mới

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trao đổi với anh nhân viên lái xe con:

– Trong năm vừa qua cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chở cán bộ đi làm việc tại các dự án trong rừng, đường rừng lồi lõm lầy lội rất khó đi nhưng không xảy ra trục trặc nào, tớ sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng. Nay lãnh đạo phân công cậu làm nhiệm vụ chở cán bộ của công ty thường xuyên vào thành phố công tác, nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn đấy.

– Dạ thưa anh đi công tác thành phố thì có gì khó khăn đâu ạ?

– Cậu không biết sao? Con đường vào thành phố giờ tan nát khủng khiếp hơn đường vào rừng nhiều, chính vì cậu có nhiều kinh nghiệm lái xe đường rừng nên tớ mới phân công cậu lái xe tuyến này đấy, cố gắng nhé.

Lương Quang Hiến(Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông)

 Ngốc và Ngố

Khi nhìn hai con ngựa, anh Ngốc mới hỏi anh Ngố:

– Lần trước để phân biệt hai con ngựa, chúng ta đã cắt cụt đuôi một con, nhưng giờ đuôi ngựa lại dài ra làm sao để phân biệt được đây?

Anh Ngố:

– Dễ ợt, chỉ cần cắt một bên tai của một con là ổn thôi!

Anh Ngốc gãi đầu:

– Um… nhưng mà cắt tai của con trắng hay là con đen?

M.K

 Đi cửa sauuntitled

Sếp đi làm về muộn, thấy vợ đứng chống nạnh, sếp xách cặp quay ra. Vợ sếp gọi lại:

– Đi làm gì mà giờ này mới về, không vào nhà mà tính đi đâu nữa hả?

– Ở cơ quan vừa họp chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực… nhức cái đầu. Về nhà thấy bà chống… nạnh, hãi quá, tôi tính quay ra để vào cửa sau.

– Sao không vào cửa trước mà lại đi cửa sau?

– À, trước đây tôi thấy nhiều người đi vô nhà bằng cửa sau bà đều vui vẻ đón tiếp họ.

Rờ Châm Phước (Chư Păh – Gia Lai)

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments