Tình cảm…. online

  • Lâu lắm rồi mới được gặp gỡ anh em bạn bè đồng nghiệp tại các sự kiện lớn của ngành đó Tư Mủ.
  • Ủa các sự kiện truyền thống của ngành mình vừa rồi làm trực tuyến mà phải không?
  • Đúng rồi, thì gặp gỡ online, thấy mặt nhau, nghe tiếng nói thì cũng là gặp mà, thời dịch giãn cách được gặp vậy là mừng rồi.
  • Ngành mình vốn có truyền thống tình cảm, tình nghĩa, đoàn kết mà. Dịp nào gặp là vui lắm. Giờ cho dù gặp nhau qua màn hình máy tính thôi cũng thấy ấm lòng hả.

HAI CẠO

Một lòng phủ kín “vùng xanh”

Cô Mơ, cô Mận, cô Đào

Cả ba cô ấy cô nào cũng xuân

Cô nao anh cũng muốn gần

Cô nao cũng muốn một lần xe hoa

Thế còn cô – nhắc, cô – ta

Anh nhờ cô ấy để mà bán buôn

Hai nàng cô độc, cô đơn

Chẳng may gặp phải anh buồn hết hơi

Đau thương nhất ở trên đời

Gặp “em” cô – vít thì thôi còn gì?

Đêm ngày tróc nã cô đi

Chẳng may dính – phải cách ly, chữa lành

Một lòng phủ kín “vùng xanh”

Để Đào, Mơ, Mận với anh một nhà…

Thèm cô – nhắc đến cô – ta

Còn “em” cô -vít đến già cạch luôn!

PHẠM MINH GIANG

Thiếu vắc xin
  • Ê, vùng ông dạo này sao rồi?
  • Vẫn như cũ, một màu xanh…xanh non tơ. Hi, hi.
  • Sướng thế, còn chỗ tui thì vẫn… vàng khè đây.
  • Ủa, sao hóa.. màu lâu thế! Thôi ráng lên… xanh mấy hồi.
  • Tui cũng nghĩ vậy, nhưng đây đang thiếu vắc xin trầm trọng luôn. Cái vắc xin… ý thức đó ông.
  • Phải rồi! Chống dịch mà thiếu vắc xin này thì cỡ nào cũng bó tay.

MỦ ĐÔNG

Ghê thật

Tại bàn đá, hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Một ông than thở:

  • Bọn gian bây giờ ghê thật ông ạ. Ông biết không, nó chỉ cần đập nhẹ vào vai ai một cái, hoặc hỏi một câu nào đó thôi là y rằng người ấy tự động tháo dây chuyền, vàng vòng và móc bóp lấy hết tiền ra đưa cho bọn chúng.

Nghe bạn nói vậy, người đàn ông kia không hề ngạc nhiên mà còn quả quyết:

  • Tưởng gì, chuyện đó tôi bị suốt luôn.
  • Vậy sao ông không báo công an – Người bạn ngạc nhiên.

Người đàn ông buồn bã nói:

  • Ấy là, cứ mỗi tháng một lần, vợ tôi chỉ cần sờ nhẹ vào túi quần, và cũng chẳng cần nói câu nào là tôi cũng tự động đưa hết lương cho bà ấy.

 ĐÔNG QUÂN (st)

Sữa trâu

    Người con biếng ăn, mẹ phải dỗ dành:

  • Con trai yêu, con ngoan uống hết sữa nào. Sữa trâu sẽ giúp con thông minh hơn đấy.

Cậu con lắc đầu vùng vằng:

  • Mẹ đừng phỉnh con, con không tin đâu!
  • Sao lại không tin. Con uống thử mà xem!

Cậu con đáp:

  • Nếu vậy thì con của những con trâu kia sẽ trở thành… nhà thông thái hết rồi!

M.T