Nhớ rừng

Ảnh: Trần Tình

Nhớ rừng lại nhớ ngày xưa

Hành quân mắc võng đung đưa rừng già

Ơi rừng yêu quý của ta

Chở che năm tháng quân ra chiến trường

Ngủ rừng tưởng nhớ quê hương

Suối nào thác lũ trên đường hành quân

Đèo nào in dấu bước chân

Rừng xanh bom đạn những lần đau thương.

Hoa rừng thơm ngát toả hương

Nắng vàng rơi xuống vấn vương lá cành

Giữ thêm chút nóng đêm hanh

Trường sơn huyền thoại đã thành bài ca.

Đêm nhìn trời đến sao xa

Võng đưa gió thoảng – trăng ngà lung linh

Suối reo bản nhạc ân tình

Nhớ sao năm tháng chúng mình có nhau

Bao người nằm lại rừng sâu

Pháo bom, chất độc diệt màu rừng xanh

Khát mùa nắng, bụi mùa hanh

Măng non, củ chuối, bát canh rau rừng.

Ngày chiến thắng bỗng rưng rưng

Bao nhiêu kỷ niệm với rừng không quên

Nay về cuộc sống bình yên

Rừng ơi! Nỗi nhớ dâng lên tháng ngày…

                                                                                        LÊ THANH SƠN
Tiếng đất

  (Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7)

Trên đất nước tôi

Có mặt khắp mọi nơi

Những nghĩa trang liệt sĩ

Nơi những người anh hùng yên nghỉ.

Đêm đêm rì rầm

Ngày ngày thủ thỉ.

Tiếng của ông bà

Tiếng của mẹ, cha

Tiếng của chú, bác, cô, dì, anh, chị.

Nhắc nhở đau thương

Nhắc nhở giá máu xương

Nhắc nhở đừng phai chí quật cường bền bỉ.

Căn dặn yêu thương

Căn dặn giữ gìn

Căn dặn tỉnh, khôn chớ lịm vào mộng mị.

Khuyên nhủ hãy bao dung

Khuyên nhủ hãy kết đoàn

Khuyên nhủ chớ tị hiềm chia rẽ.

Trên đất mước tôi

Có mặt khắp mọi nơi

Những nghĩa trang liệt sĩ

Nơi những người anh hùng yên nghỉ.

Vẫn ngày đêm rì rầm, thủ thỉ.

Cầu nguyện cho cháu con

Cầu nguyện cho tương lai

Cầu nguyện cho mảnh đất hình hài chữ S.

Mãi mãi vẹn tròn

Mãi mãi trường tồn

Mãi mãi đỏ son dòng máu Việt.

        ĐỖ VĂN TÂN
Cây cao su và người công nhân đồng bào thiểu số

Vốn quen ở với rừng

Rẫy nương từng gắn bó

Cao su thời ủ nhựa

Cho buôn làng ban mai

Nông trường giữa đồi cây

Bốn phương là cổng gió

Dưới tán rừng để ngõ

Gặp em ở đầu sông

Chẳng phải điều ước mong

Tỏa cây đời ánh sáng?

Như dòng sông mưa nắng

Nhựa trắng màu thanh thiên…

Vẫn chảy tràn niềm tin

Cô công nhân cạo mủ

Bên hàng cây thức ngủ

Váy áo còn vương sương!

Hỡi con đường mênh mang

Dẫn ta về mây trắng

Với rừng cây bầu bạn

Xanh biếc cả tháng năm.

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG