Hãy giúp cháu bé bị não úng thủy

CSVN – Cháu Phạm Hoài Em (8 tháng tuổi), con anh Phạm Hoài Phương (công nhân khai thác tổ 17, Nông trường 6, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) bị bệnh não úng thủy bẩm sinh. Căn bệnh hiểm nghèo khiến đầu cháu to biến dạng, cơ thể quặt quẹo chỉ có da bọc xương, sự sống cháu đang bị đe dọa.
Cháu Phạm Hoài Em 8 tháng tuổi nhưng chỉ nặng hơn 4kg.
Cháu Phạm Hoài Em 8 tháng tuổi nhưng chỉ nặng hơn 4kg.

Lúc nghe bác sĩ thông báo con trai mình mắc căn bệnh não úng thủy, nhiễm trùng đường ruột, thoát vị bẹn, anh Phương như quỵ ngã, mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Những đêm sau đó, đêm nào hai vợ chồng cũng khóc cạn nước mắt vì thương đứa con bé bỏng của mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù gia đình đã nhiều lần đưa cháu chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Lúc chúng tôi đến, bé vừa thiu thiu ngủ, đôi mắt khe khẽ mở như vẫn còn đang thức. Căn bệnh quái ác khiến em không thể khép chặt mắt mà ngủ một giấc trọn vẹn. Nằm gọn trong vòng tay mẹ, chốc chốc bé lại giật mình tỉnh giấc dù chỉ có một tiếng động rất nhỏ.

“Dù đã biết con bị dị tật nhưng không ngờ thực tế đáng sợ đến vậy. Mặt con bị gãy, đầu méo mó, mắt bị mù, càng lớn đầu của bé càng to một cách bất thường… Mỗi lần nhìn con tôi không tránh khỏi cơn sốc nặng. Tôi nghĩ không biết cả hai vợ chồng làm gì sai mà phải chịu điều bất hạnh này. Ước gì có phép màu nào đó để con trai được trở lại bình thường” – anh Phương nghẹn ngào.

Lãnh đạo Nông trường 6 trao tiền giúp đỡ cháu Phạm Hoài Em.
Lãnh đạo Nông trường 6 trao tiền giúp đỡ cháu Phạm Hoài Em.

Gia đình anh Phương thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Vợ chồng anh đang sống chung với bố mẹ chồng đã cao tuổi, thường xuyên đau ốm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà Mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hà trao tặng tháng 8/2013. Hiện tại, anh Phương là trụ cột trong gia đình, từ khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo, vợ anh ở nhà chăm sóc bé.

Chị Nguyễn Anh Đào, vợ anh Phương, chia sẻ: “Từ khi bé bị sinh non lúc 7 tháng (nặng 1,2 kg) và phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, gia đình đã chạy chữa ở Bệnh viện Nhi đồng 2. 4 tháng liên tục sau khi sinh, cháu phải nằm viện điều trị bệnh. Chỉ tính riêng chi phí mổ đặt ống cho bé đã mất 285 triệu đồng. Gia đình chúng tôi hiện tại rất khó khăn”.

Tận mắt chứng kiến người mẹ trẻ cố ngăn dòng nước mắt nghẹn đắng, hai tay nhẹ nhàng nâng con dậy, bón cho con từng thìa sữa, những người xung quanh không khỏi xúc động. Đáp lại sự ân cần của người mẹ chỉ là tiếng gào khóc đau đớn, những cơn co giật quằn quại mà không ai chứng kiến có thể cầm lòng.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần làm vơi bớt đi những bất hạnh, rất mong hoàn cảnh bé Phạm Hoài Em được nhiều bạn đọc giúp đỡ, quan tâm giúp đỡ! Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về Tòa soạn Tạp chí Cao su VN (236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM) – ĐT: 028.39325223 hoặc liên hệ trực tiếp anh Phạm Hoài Phương – ĐT: 0971858745. Địa chỉ: 56 thôn Long Xuyên, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

TUỆ LINH. ẢNH: VŨ PHONG