Vòng tay mẹ

Vòng tay mẹ sần sùi theo năm tháng

Chảy yêu thương xóa hết bụi trần.

Mầm sống đầu đời nâng đôi dòng sữa

Ôm ấp yêu thương thấm đượm ru hời.

Rong ruổi cuộc đời mẹ dắt lối đi

Trước thời gian tay mẹ hằn vết xước

Theo cuộc hành trình con đi tìm mơ ước

Vòng tay ôm, tuổi mẹ cứ thêm già.

Dòng sông trôi, đừng chở tuổi mẹ tôi đi

Cho tháng bảy mưa ngâu mẹ ngồi thầm lặng

Bước chân chim trên bước đường thiên lí

Ơn mẹ nhiều nâng giấc chở che.

Xin mẹ cho con lau vết bụi thời gian trên khóe mắt.

Xin mẹ cho con cùng thời gian đo vòng tay mẹ

Xin mẹ cho con làm nụ cười trên câu hát

Xin mẹ cho con nhận tuổi ơn người.

Nguyễn Tấn Thuyên

Gởi anh

Xin viết vào thơ nỗi nhớ thương

Của người em gái nhỏ nông trường

Gởi người chiến sĩ miền hải đảo

Vì nước quên mình dãi gió sương

Em ở đây trời đất thắm tươi

Vui trong mùa hội với bao người

Thi đua đồng bộ mùa cao điểm

Thắng lợi nức lòng khắp mọi nơi

Vườn cây ngày ấy đã vươn cao

Dòng mủ tinh anh chảy dạt dào

Trai gái nông trường vui sản xuất

Nhớ anh – em vững luyện tay dao

Thương gởi trao anh trọn tấm lòng

Hướng về biển đảo với cầu mong

Dẹp yên tàu giặc đang xâm lấn

Xứng đáng thanh niên giống Lạc Hồng!

Nguyễn Thanh Bá

Nhà máy chế biến Hòa Bình

Về thăm nhà máy Hòa Bình

Giọt mưa , giọt nắng vô tình đuổi theo

Bon bon xe chạy lưng đèo

“Mủ nước, mủ bèo” hồ chứa sủi tăm

“Đủ độ” một trăm phần trăm

“Cào sắt” ai cầm, thợ giỏi đánh đông

“Mương” đầy tập thể góp công

Cô gái má hồng đứng máy “sàn rung”

Em “sấy” nghĩa hiệp thủy chung

Anh chàng “cán ép” vô cùng khéo tay

“Cắt mẫu, kiểm phẩm” đủ đầy

“Đóng gói, dán nhãn” có ngay bạn vàng

“Ba lét” thùng đã sẵn sàng

Kiểm tra đóng gói chất hàng lên xe

Xuân qua rồi lại sang hè

Tôn vinh người thợ mà nghe ấm lòng

Bao năm tháng đợi chờ mong

Để nay vàng trắng đi vòng năm châu

Hỏi ai người có công đầu

Nhà máy chế biến vùng sâu Hòa Bình.

Vũ Đình Bê