Ngành cao su quyết tâm chiến thắng Covid

  • Ái cha, chuẩn bị bước vào mùa nước rút rồi mà bị dịch Covid gây ảnh hưởng thế này căng à Tư Mủ ơi.
  • Ngành mình đã chủ động giải pháp đối phó rồi, có các hướng điều chỉnh sản xuất để cho phù hợp. Ông đọc thư của Chủ tịch Tập đoàn mình gửi chưa. Anh em cao su phải “Cùng siết chặt đoàn kết – phát huy trí tuệ, nghĩa tình cao su, quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19”.
  • Đọc rồi. Xúc động ghê. Đây là lời hiệu triệu để người cao su chúng ta có tinh thần vững chải, phấn đấu, quyết tâm chiến thắng Covid, gặt hái 1 năm thành công.

HAI CẠO

Hãy ở yên trong nhà

Nay ta đói thì mai ta có

Không làm gì phải tỏ hoang mang

Lâu lâu ăn uống nhẹ nhàng

Cũng là thanh lọc để càng sống lâu.

Nếu không có cá rau vài bữa

Cũng không làm ngã ngựa ra đâu

Ngày xưa trăm khó ngàn sầu

Ông bà vẫn sống chứ đâu có gì.

Nay xin chớ đừng vì ăn khổ

Mà mọi người lại cố ra đi

Chợ xa nào có ích gì

Chỉ mang nguy hiểm mỗi khi đến gần.

Khi giao tiếp rất cần khoảng cách

Đeo khẩu trang, rửa sạch đôi tay

Mình vì thế hệ tương lai

Ngày nay ta phải ở ngay trong nhà.

Ở một chỗ đó là chống dịch

Hãy đồng lòng nguy kịch sẽ qua

Ngày mai đẩy dịch ra xa

Người người êm ấm nhà nhà yên vui.

 NGUYÊN NGỌC 

Đặt tên

Người chồng vốn là nhà văn, khi trao đổi về việc đặt tên con. Người chồng nói:

  •  Em yêu, con mình sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, vậy nên đặt cho con cái tên thật độc đáo. Tên con sẽ chứa đựng những khát khao của người dân trong vùng cách ly, phong tỏa.
  • Ý anh là tên các loại rau xanh: Hành, ngò, sả, ớt hay thực phẩm tôm, cá, thịt…
  • Không em ạ, tên con sẽ là Zeneca. Đó là tình yêu của anh, của em, của mọi người… Đó là niềm tin và sức mạnh chiến thắng con vít đáng nguyền rủa!
  • Woa, chồng em thật sâu sắc!

ĐÔNG QUÂN

Ngon lành cành đào

Ngày giãn cách quá dài, cả nhà cha con tóc tốt lút, nóng nực và bức bối. Người cha gọi anh bạn thân là thợ cắt tóc:

  • A lô, mai rảnh không, đến nhà tui nhờ cái.
  • Ok, nhưng đang thực hiện Chỉ thị 16 nghe ông!
  •  Trời ạ, cứ viện cớ đi mua thực phẩm thiết yếu. Sang cắt … 3 cái đầu giúp tui héng. Yên tâm đi, tui mới đi cách ly về, xét nghiệm âm tính hai lần rồi. Ngon lành cành đào luôn!
  • Ối, vậy… ông tự xử đi!
  • !?

MỦ TẠP

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments