Như Bác mong

Xuân về ấm áp khắp non sông

Tươi sáng bừng lên rực ánh hồng

Quý Mão đi qua nhiều thắng lợi

Giáp Thìn lại đến ắt thành công

Tình dân với Đảng thêm bền chặt

Nghĩa Đảng vì dân thật mặn nồng

Đại hội Mười Ba (*) … luồng ánh sáng

Việt Nam cường thịnh như Bác mong.

(*) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

LÊ THANH SƠN

Mừng Đảng mừng xuân

Cao su đến mùa rụng lá

Là lúc xuân đến cận kề

Công nhân ra vườn hối hả

Dọn luồng với những niềm mê

Nhìn lại một năm thắng lợi

Vàng trắng làm đẹp cuộc đời

Nụ cười niềm tin phấn khởi

Tỏa đi khắp nẻo muôn nơi

Rồng vàng đến rồi hiển hiện

Cầu mong mưa thuận gió hòa

Đất nước từng ngày phát triển

Xuân về rợp bóng cờ hoa

Mừng Đảng mừng xuân năm mới

Đất nước giàu đẹp văn minh

Thành thị nông thôn sắc khởi

Rồng vàng uốn lượn chuyển mình.

NGUYỄN VĂN THIẾT

Đất nước mình có gì đâu mà lạ


Đất nước mình có gì đâu mà lạ
Bởi xung quanh là nghĩa ấm tình người
Không tiếng súng, đàn bồ câu thong thả
Hương nội đồng ngan ngát, lúa vàng ươm.

Đất nước mình có gì đâu mà lạ
Dẫu khó khăn nhưng thấm đẫm câu hò
Cánh diều nhỏ nuôi ước mơ cháy bỏng
Cùng tuổi thơ chắp cánh rộng bến bờ.

Đất nước mình có gì đâu mà lạ
Rau muống, củ khoai… nuôi khát vọng thoát nghèo
Dòng sông chảy chở từng lời của đất
Lắng hạt phù sa ươm hạt giống đôi bờ.

Đất nước mình có gì đâu mà lạ
Dẻo thơm, trắng trong,… với tấm lòng của Mẹ
Ngụm nước mát từ giếng khơi chân chất
Khói lam chiều tha thướt ướt miền quê.

Đất nước mình có gì đâu mà lạ
Tiếng mõ trâu gõ đều tìm về kẻo tối
Lấp loáng khoảng xa cánh cò đang bay lả
Tiếng chuông chùa điểm tiếng vẫn ngân nga.

Đất nước mình có gì đâu mà lạ
Hơn bốn ngàn năm cha ông đi mở cõi ngàn
Từng giọt máu đào thắm cờ hồng cùng xã tắc
Thống nhất Bắc – Nam là hạnh phúc Tiên – Rồng.

NGUYỄN TẤN THUYÊN

Thanh âm

Đông về lá rụng cành trơ

Xuân sang đánh thức giấc mơ bung chồi

Thì thầm lá, nắng gọi mời

Xanh non mầm sống sức đời thênh thang.

Kết tinh nhựa trắng căng tràn

Vào mùa tận hiến chứa chan tình người

Mắt ai trong trẻo nụ cười

Hăng say lao động xây đời thanh tân.

Thanh âm cuộc sống vang ngân

Dòng chảy cuộc sống trong ngần nắng mai…

MINH NGUYÊN

Xuân xanh niềm tin

Lá vàng rồi lá lại xanh

Đón xuân lá nẩy trên cành sum suê

Rì rào gió thổi đường quê

Cao su lại đón mủ về tràn tô

Áo xanh thấp thoáng trong lô

Đến mùa trang bị rập, tô, máng, kiềng

Cao su mang những nỗi niềm

Dòng vàng trắng chảy thiêng thiêng dâng đời

Nét cây như tạc nét người

Cần cù, bất khuất rạng ngời bao năm

Khi xưa tần tảo cha anh

Nay lô thẳng tắp xanh xanh đất trời

Cao su rạng rỡ nụ cười

Hòa cùng đất nước sáng ngời tương lai

Xuân về bên những cành mai

Là dòng mủ trắng nặng quai, tràn thùng

Là bao la những cánh rừng

Là lô 2 tấn đón mừng xuân sang

Là bao truyền thống còn mang

Đời cây, lịch sử vẻ vang giống nòi

Nắng xuân rạng rỡ trên trời

Đời ta gắn bó đời đời cao su

Để lô gió thổi, lá ru

Để ngày tươi sáng cao su lại về

Khó khăn chẳng ngại chẳng hề

Cao su xanh thẳm tràn trề niềm tin.

VĂN THỌ

Ảnh: Vũ Phong
Chan hòa niềm vui

(Kính tặng CB. CNV LĐ ngành cao su Việt Nam)

Những ngày tháng thi đua nước rút,

Năm Quý Mão kết thúc thành công.

Vượt khó, chung sức vun trồng,

Về đích thắng lợi thơm nồng nhụy hương.

Công đoàn ngành mở chương sử mới,

Đại hội đưa khóa tới vươn cao.

Công nhân vui sướng biết bao,

Thực hiện nghị quyết bước vào thi đua.

Năm Giáp Thìn không thua bạn nhé,

Mọi chỉ tiêu lớn bé đề ra.

Nông trường tổ đội vượt xa,

Công ty nhà máy ngành ta vững bền.

Rừng cao su xây nền no ấm,

Đất với người nhuộm thấm mồ hôi.

Tình cây người đất ai ơi,

Luôn được gắn kết sinh sôi tháng ngày.

Trên vườn cây tràn đầy tô mủ,

Năm Quý Mão nhắn nhủ chúng ta.

Năm mới Giáp Thìn mở ra,

Thi đua vượt mức gần xa không ngừng.

Đón năm mới tưng bừng vui sướng,

Toàn Tập đoàn chung sức lập công.

Cao su Tây Bắc đẹp không,

Miền Trung, Tây Nguyên đồng lòng tiến lên.

Đông Nam Bộ ngày đêm phát triển,

Vựa cao su tâm điểm ở đây.

Campuchia – Lào dựng xây,

Rất nhiều dự án trồng đầy cao su.

Vượt khó khăn bội thu biết mấy,

Lương thưởng cao ai nấy thích ghê.

Trích tiền để Tết về quê,

Cây đa bến nước bờ đê đợi chờ.

Những người thân quây quần gặp mặt,

Bên mâm cơm thắt chặt yêu thương.

Trong lòng mình còn vấn vương,

Trở về đơn vị lên đường dựng xây.

Chúc Tập đoàn tràn đầy nhựa trắng,

Năm Giáp Thìn đại thắng về tay.

Vui xuân đón Tết đêm ngày,

Ai cũng hạnh phúc đong đầy niềm vui!

NGUYỄN SỸ VUI

Tình khúc phố thị:

Nồng ấm cao nguyên

Đà Lạt ơi! Khi ta vừa đến

Phố sương giăng hay phố của tình yêu?

Trời có lạnh mà tình em vẫn ấm

Sợ mai về… ta trống vắng cô liêu…

Lãng mạn Long Xuyên

Long Xuyên ơi! Một lần ta đến

Lòng chợt buồn như buổi sáng…

Mây bay!

Có phải em người tình… chưa quen biết?

Nên suốt đời…Ta vẫn mãi mê say…

VĨNH TÂN

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments