Gãi đúng chỗ ngứa!

– Tạp chí Cao su viết mấy bài liền, nói về việc các công ty lơ là đưa báo đến tay công nhân. Thiệt là gãi đúng chỗ ngứa của người lao động như tụi mình.

– Nghĩ mà buồn lòng. Người đọc chẳng hết, người thèm chẳng có. Nếu cán bộ bội thực báo, thì chuyển cho công nhân đọc, chứ ai lại ngâm ủ ở văn phòng vậy.

– Làm vậy cũng uổng công sức, tâm huyết những người làm báo luôn muốn đem những thông tin thời sự mới nhất, hay nhất đến bạn đọc trong ngành.

– Khi công nhân cao su chưa giàu về vật chất thì cũng phấn đấu “giàu” về tinh thần. Mà muốn vậy thì không thể thiếu báo chí. Mong là lãnh đạo công ty hiểu và đáp ứng nguyện vọng này của người lao động.

Hai Cạo

bchi
Rất thích

Cô gái trẻ nói với anh phóng viên:

– Bố em rất thích khi thấy anh là nhà báo đấy!

– Vì sao hả em? Bố em thích đọc báo lắm à?

– Không phải thế, nhưng anh chàng bạn trai thứ hai của em, người mà bố em muốn tát tai là một võ sỹ karate.

– Hả?!

Nguyễn Văn Hiếu

(Số 80 đường Xuân 68 – Thành phố Huế)

Không kịp

Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng, đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Sau lưng anh ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay. Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng chán đời kia:

– Này anh bạn, quyết định rồi thì nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy!

– Đối với tôi thời gian đâu có ý nghĩa gì?

– Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo Tin tức buổi chiều đâu!

X.H (st)

Cắt ngay!

Con gái một giám đốc tiễn người yêu ra khỏi cổng:

– Này con, thế nó làm nghề gì? Ông bố hỏi.

– Dạ, anh ấy là phóng viên chuyên viết phóng sự điều tra và chống tham nhũng bố ạ!

– Hèn chi nghe nó nói điều luật mà rợn hết cả gai ốc. Phải cắt ngay!

Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa)

Thích mùa nào?

Hai phụ nữ tâm sự:

-Trong năm bà thích mùa nào nhất?

– Mùa Xuân. Thế còn bà?

-Tôi thì thực tế hơn chứ không lãng mạn như bà đâu.

– Thế bà thích mùa nào?

– Tôi thích nhất là mùa… giảm giá!

Trần Văn Ngọc (Đồng Nai)