Xuân về

xuan
Rừng cao su đón Xuân về
Tốt tươi xanh biếc sum suê bạt ngàn
Bướm ong bay lượn từng đàn
Rừng cao su lại nở càng nhiều hoa
Róc rách dòng suối hát ca
Véo von chim hót bao la cánh rừng
Cô công nhân cạo vui mừng
Cùng người yêu dạo trong rừng cao su
Ta yêu rừng lắm rừng ơi!
Và yêu nghề cạo, thấy đời đẹp hơn
Năm Ất Mùi đã đến rồi
Nhìn dòng nhựa trắng hương đời ấm no.

Minh Hiền 

Lá biếc gọi mùa Xuân

(Tặng CB.CNLĐ ngành Cao su Việt Nam
nhân dịp 85 năm truyền thống ngành)

Thoáng bóng chiều nghiêng phía nông trường
Trong biếc Xuân về dòng nhựa trắng
Đường thẳng tắp vẫn con đường ánh sáng
Dẫu mùa đông qua còn rét ngọt tháng ngày
Còn bộn bề sương sớm bàn tay
Còn tâm tưởng tới trời xanh mây trắng
Bởi con tàu khi ra khơi biển lớn
Sóng bủa vây vẫn tay lái vững vàng…
Có những vinh quang
Ôi những vinh quang của thăng trầm lịch sử
Như dòng nhựa trắng mùa Xuân về lặng lẽ
Đây bàn tay mềm chỉ có thể là em
Hỡi cô gái nông trường sao đẹp ánh mắt huyền
Vẫn sáng ra lô nắng bàn tay
Dẫu còn nhiều sương gió
Cho ta hiểu những tháng ngày trăn trở
Những cung đường sao lạ sao quen
Em có nghe lá biếc gọi mùa Xuân
Khi tình yêu lớn lại cất lên tiếng hát
Non nước này như vầng trăng vằng vặc
Như âm hưởng cuộc đời thao thức
Xào xạc nông trường ngỡ dòng sông bên lở bên bồi
Khi dòng nhựa bồi hồi vẫn chảy trắng hồn tôi…

Nguyễn Trọng Đồng 

Còn đó Giêng, Hai

Bàng thôi rụng lá đợi mùa
Tiết còn đang độ… Chợt mưa Xuân về
Chồi vươn cành biếc hồn quê
Vui đàn chim hót say mê giữa trời.
Vời trông vạt nắng hồng phơi
Vàng hoa cải thắm nhẹ lơi gió lay
Lắng lòng giấu nỗi Giêng – Hai
Xanh Xuân còn có tháng ngày Xuân xanh
Sương mai ngậm hạt ru cành
Niềm riêng bỏ ngỏ thôi đành…! Đành thôi.
Tôi về lại với chính tôi
Nghe Xuân trỗi khúc ngậm ngùi Xuân xưa
Tình neo gió khẽ bông đùa
Chạm bờ lau lách nghe mùa Xuân đi…

Kim Hoa 

Xuân và em

Xuân thương ai mà Xuân đến vội
Cho lòng người xao xuyến ngẩn ngơ
Xuân nhớ ai Xuân đợi Xuân chờ
Rồi đọng lại trên rừng cao su óng ả
Có phải chăng tình em xanh màu lá
Xanh mượt mà xanh mãi một màu xanh
Xuân nhẹ nhàng tô vẽ bức tranh
Có dáng em người con gái hiền lành
Người thợ cạo bao năm mưa nắng
Mủ trút rồi hối hả gánh ra xe
Bất chợt gặp ánh mắt anh bẽn lẽn
Em thẹn thùng chất chứa một tình yêu
Em chỉ mong Xuân đến thật nhiều
Cho rừng cao su mượt mà xanh mãi
Cho nụ cười đọng mãi ở trên môi
Cho dòng nhựa tuôn theo dòng chảy
Cho cuộc đời vươn mãi đến tầm cao
Mang tình em đến bên anh ngọt ngào
Cho hạnh phúc tràn đầy nhựa sống
Cho mọi người hối hả kế hoạch năm
Cho cán bộ công nhân quyết một lòng
Đưa ngành ta Xuân sang tiến tới
Xuân đến rồi phơi phới niềm tin.

Nguyễn Thị Nhị 

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments