Những hạt giống đỏ mùa xuân

Đêm trước mùa xuân

Đêm trường nô lệ

Tháng năm đông giá bóng đen

Cỏ cây dập vùi sương gió

Bão tố đêm đông không ngăn được bình minh

Dần ló rạng đón ngàn năm cây cỏ

Rừng cao su xạc xào muốn ngỏ

Những hạt giống đỏ mùa xuân*

Mùa vàng đất nước

Trước bình minh sức sống diệu kỳ

Qua mưa nắng hóa cánh đồng xanh biếc

Hóa mùa xuân hương tỏa ngát tháng năm

Như ngọn lửa Phú Riềng nhen nhóm

Rừng rực cháy thiêu đốt gông cùm

Thiêu cháy cả bạo tàn chế độ

Và dựng xây nền móng cộng hòa…

Như suối xuân vẫn chảy tràn vàng trắng

Như mỗi ban mai tia nắng đậu môi em

Cũng từ đây tỏa nông trường ánh sáng

Mỗi hàng cao su hay vầng mây trắng quê hương.

(*) Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28/10/1929 tại đồn điền cao su Phú Riềng (Bình Phước) với 6 đảng viên lúc bấy giờ như là những “hạt giống đỏ”.

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Chuyện loài cây

Bắt đầu từ hạt giống

Ấp ủ bao tháng ngày

Tách khỏi lớp vỏ dày

Nhú mầm non chồi biếc

Âm thầm cây mải miết

Hút nhựa đất ngọt lành

Nuôi dưỡng cành lá xanh

Vươn trời cao xòe tán

Mặc cho trời nắng rám

Hay trời đổ mưa dầm

Mặc gió bão thét gầm

Cây vẫn xanh vời vợi

Khi bình minh vẫy gọi

Khi nắng chiều ươm tơ

Loài cây như bài thơ

Mãi ru đời vương vấn

Dâng màu xanh bất tận

Dâng nhựa sống căng tràn

Cho tình người chứa chan

Cho đất trời hòa hợp

Bốn mùa hoa trái ngọt

Lặng lẽ dâng cho đời

Tình cây đất với người

Mãi muôn đời bất diệt…

ĐẶNG NGỌC TÌNH

Sắt son truyền thống

Đón chào ngày hội của ngành ta

Sắt son truyền thống mãi đậm đà

Vượt khó bao phen cơn gió ngược

Vững vàng tay lái trước phong ba

Góp sức dựng xây cùng đất nước

Mùa vui thắng lợi mãi vang xa

Niềm tin toàn ngành càng phát triển

Chín bốn mùa xuân thắm sắc hoa…

NGUYÊN SA

Rừng cao su

Rừng cao su quê tôi xanh tươi rợp bóng

Phủ bạt ngàn miền đất đỏ ba zan

Đất nghĩa tình truyền cho cây sức sống

Cây cho đời dòng nhựa trắng tuôn tràn.

Rừng cao su đã đi qua nhiều cuộc chiến

Lịch sử vang danh “Phú Riềng Đỏ” ngày xưa

Đảng lãnh đạo, người công nhân ra địa đầu chiến tuyến

Phá gông xiềng áp bức, bóc lột của bọn thực dân.

Người công nhân đấu tranh trong gian khổ

Bao xác người vun từng gốc cao su

Dòng nhựa tuôn tràn như những dòng máu đỏ

Hun đúc trong tim ngọn lửa diệt quân thù.

Chi bộ Đảng đầu tiên miền Đông Nam bộ

Cái nôi của cách mạng Việt Nam

Tám ngày đêm kiên cường xương máu đổ

Chiến thắng thực dân chấn động năm châu.

Rừng chở che những quân đoàn bộ đội

Tiến vào miền Nam giải phóng Sài Gòn

Dưới bao ngàn tấn bom quân thù dội

Cây ngã xuống rồi, vẫn mạnh mẽ sinh sôi.

Cây cũng như người kiên cường bất khuất

Theo truyền thống cách mạng của cha ông

Lớp lớp người đi sau đang cùng nhau tiếp bước

Cho đời dòng nhựa vàng, xây đắp non sông.

TÂM MINH

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments