Cô gái nói với bạn:
– Nhờ có tớ mà chàng đã thay đổi rất nhiều, các cậu ạ!
– Tình yêu thật là kỳ diệu! Thế chàng của cậu đã thay đổi những gì?
– Anh ấy đã thay Nick Facebook và số điện thoại!
– Trời!!
Nguyễn Văn Hiếu
Vầng hào quang
Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi:
– Ông có uống rượu không?
– Thưa bác sĩ, chưa bao giờ tôi uống lấy một giọt!
– Ông hút thuốc lá chứ?
– Thưa ngài, tuyệt đối không.
– Còn chuyện phụ nữ?
– Ồ! Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó.
– Thế thì ông đúng là Thánh rồi! Có thể vầng hào quang trên đầu ông hơi bị chặt…

Nguyễn Phương Tâm
Cầu cho
Giời sinh trăm vạn triệu người
Với bao khuôn mặt, nụ cười khác nhau
Mỗi người sung sướng một màu
Mỗi người khó nhọc, khổ đau một đường
Mỗi người tiến, thoái một phương
Chẳng ai biết trước mà lường được đâu
Cầu cho ta sáng cái đầu
Cho đôi chân cứng, cho giàu trái tim
Cho đôi mắt đừng lim dim
Để ta tỉnh táo đi tìm ấm no
Để – dù sóng lớn, gió to
Đôi vai vẫn gánh nổi cho phận người…
Cử Giang
Related posts:
Tiền tỷ nuôi tay vợt trẻ
Cao su Phú Riềng điển hình trong phong trào luyện tay nghề - thi thợ giỏi
Đơn vị xuất sắc
Rủ nhau tập Yoga
Truyện ngắn: Trộm đêm ba mươi
Cao su Bà Rịa tổ chức Hội thao chào mừng lễ 30/4
Kết quả thi đấu môn Quần vợt Hội thao khu vực II
Bình Ba lên ngôi thi Bàn tay vàng Cao su Bà Rịa
Kế hoạch và Điều lệ thi đấu Hội thao 2018
Hoài niệm rưng rưng