Nói ngược

Vậy là cao su miền núi phía Bắc của Tập đoàn mình đã được mở cạo rồi đó Tư Mủ.
– Vui cho bà con đồng bào ngoài đó quá hả. Lâu nay cứ nghe một số báo chí nói là cây cao su ngoài đó coi chừng không có mủ, bà con chắc cũng thấp thỏm lo âu.
– Trước khi thực hiện một chủ trương lớn của Nhà nước, ngành mình cũng đã xem xét kỹ chứ. Dĩ nhiên năng suất làm sao bằng vùng truyền thống, nhưng quan trọng là tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động ngoài đó. Chính sách an sinh xã hội mà.
– Biết sao không, nghe mấy ông bảo vệ quan điểm là người Pháp không chọn trồng cao su ngoài Bắc…
– Thời đó làm gì khoa học kỹ thuật tiến bộ như bây giờ, làm gì có giống cao su chịu lạnh, có quy trình kỹ thuật của các nhà nghiên cứu chuyên ngành… Đúng là nói ngược.

Hai Cạo

Hay là ta lấy

hayBây giờ chẳng biết ăn chi?
Thịt thà, tôm cá…thứ gì cũng kinh!
Rõ là thời đại văn minh
Mà bao cạm bẫy cứ rình rập ta?
“Phê-nôn” (1) nấp ở thịt thà
Bát-đăng, đíp-rếch (2) lòa xòa trong rau
Cua đồng, cá trắng, tôm nâu
Chất kích thích cứ lặn sâu trong mình…
Ăn vào thì chắc là kinh!
Ăn vào thì chắc là sinh bệnh rồi!
Hay là ta lấy… nắng tươi
Hay là ta lấy… gió trời mà… ăn ???

(1) Hóa chất độc hại dùng trong bảo quản thực phẩm
(2) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật

Cử Giang

Ba thằng say

Chồng xỉn, đang mơ màng chợt nghe tiếng ồn ào.
Chồng hỏi:
– Ở đâu mà ồn ào dữ vậy má nó?
– Ba thằng say nó cãi nhau đó mà – Bà vợ trả lời.
– Tui cãi nhau hồi nào?
– Ai nói ông cãi nhau?
– Tui là ba của thằng Say, thằng Say là con tui… không phải sao? – Ông chồng lè nhè.
– Tui nói ba cái thằng uống rượu say bên kia chứ ai nói ba thằng Say nhà này đâu. Thôi ngủ đi! – Bà vợ bực mình trả lời.
– Ờ… tui không phải ba thằng say…

Rờ Châm Phước

Niềm bất ngờ

Một nhà vi khuẩn học nói với vợ:
– Em thân yêu, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nhân mừng ngày sinh nhật của em.
– Anh thật chu đáo quá! Điều bất ngờ gì thế anh?
– Anh đã đặt tên em cho một loại vi khuẩn mới tìm ra.

Mủ Tạp (st)

Học hỏi

Trong phòng thay quần áo ở bể bơi, Thành hỏi An:
– Này cậu, dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào nhỉ?
– Thú vị đấy, phải tế nhị và dịu dàng, một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng của nàng. Hãy để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên, người ta sẽ chú ý. Mà cậu có bạn gái mới hay sao đấy?
– Đâu có, tớ dạy đứa em gái ấy mà.
– Ôi dào, em gái thì quẳng đại nó xuống nước. Bơi được tuốt!

Nguyễn Phương Tâm