Giọt vàng đất ba zan

Ảnh: Dzũng Nguyễn.
Ảnh: Dzũng Nguyễn.

Nhẹ nhàng như tiếng yêu

Tinh khiết tựa ban mai

Nồng nàn như hơi thở

Rơi đều những tháng năm.

 

À ơi mẹ ba-zan !

Thương con hút mật trời

Dưỡng nuôi dòng nhựa trắng

Ru hời những tháng năm.

 

Trên dải đất miền Đông

Xanh xanh những nông trường

Muôn bàn tay hối hả

Đánh thức nhựa tuôn rơi.

 

Nắng mưa ngàn gian khó

Thương mẹ, con mãi xanh

Giọt vàng đất ba-zan

Băng qua thời bão giá.

ĐỖ VĂN DUYÊN

Mưa về

Niềm vui biết mấy ai ơi

Bao ngày hạn hán nay trời đổ mưa

Cao su lá mọc còn thưa

Mưa về lá biếc lại vừa lộc non

Công nhân theo những lối mòn

Vòng xoay cạo mủ vẫn còn ở đây

Tập trung khai thác rừng cây

Tuôn dòng nhựa trắng vơi đầy trong tô

Việc chăm sóc tốt trong lô

Công nhân mình càng tha hồ luyện tay

Bàn tay kỳ diệu hăng say

Tiếng dao xoèn xoẹt dăm bay đều đều

Mủ tăng năng suất lên nhiều

 

Công nhân đời sống sớm chiều đi lên

Gia đình hạnh phúc ấm êm

Tập đoàn ta đó vững bền tiến xa!

NGUYỄN SỸ VUI

Quê em đổi mới

Năm năm có bấy nhiêu ngày

Năm năm nơi ấy đổi thay lắm rồi

Anh lên với những núi đồi

Ươm từng mầm lá trao lời yêu thương

Anh lên với bản với mường

Quen từng con suối nhớ từng lối đi

Hàng năm tính toán chắt chiu

Đầu tư bài bản trên vườn cao su

Vườn cây thẳng lối sum suê

Trưa hè tỏa bóng, mát che mọi người

Quê em đổi mới nhiều rồi

Cảm ơn Anh nhé – Tập đoàn Cao su

TRẦN HOÀI

Khoảng lặng cuối chiều phai

Con hoài nhớ những chiều nắng đổ

Cũng vào mùa lúa trổ thành bông

Mẹ mang tơi nón ra đồng

Thăm từng gốc rạ mong đòng đầy thôi..

 

Con khờ ngốc…nhớ thời thơ dại

Vẫn in hằn mãi mãi ngày xưa

Vai gồng vai gánh đung đưa

Con trong bóng mẹ nắng mưa trên đầu..

 

Đời đen trắng dãi dầu thân mẹ

Vỡ đường duyên lại bẽ tình lưng

Miệng đời khinh khỉnh bêu chưng

Lặng thầm mưu sống rưng rưng mắt trời

 

Lời ru quặn vẫn ngời âu yếm

Võng vá chằng kiều diễm cành hoa

Khẽ khàng vượt những can qua

Nóc nhà nuộc lạt kiếp bà làm ông

 

Xoay vần giữa bao vòng cơm áo

Chẳng kịp nhìn hoa gạo trời quê

Không đi hết một triền đê

Mà sao qua hết sơn khê sông dài?

 

Ai nhìn áo mờ phai mấy điểm

Ai thông minh thử đếm chua cay

Mây vờn tóc trắng bay bay

Mẹ ơi sương trắng có xoay lạnh hồn..

 

Chiều nay gió bồn chồn cơn gió

Thổi đêm dài mẹ có lạnh không

Con còn vui thú non sông

Tà phai nhớ mẹ cuộn dòng hương yêu.

 

NGUYỄN ĐÌNH HẠNH

(Đội Cao su Hương Thọ –  Hà Tĩnh)

Gió đã lên men

Giữa bờ cát

Trắng tinh khôi

Một đôi còng nhỏ

Nhìn tôi ngập ngừng

Sao đang xe cát lại dừng?

Như em bất chợt

Thẹn thùng buông tay

Hay là gió đã về đây

Mang theo hương biển

Đong đầy men yêu

Hàng thông bóng ngả liêu xiêu

Gieo trên cành lá

Giọt chiều

Vàng ươm

Nhà bên khói bếp thơm rơm

Thương ai lận đận

Cháo cơm mỗi ngày

Gió mang đắm đuối men say

Xua tan khó nhọc

Đắng cay phận người

Xôn xao

Gió lên men rồi

Tình dang tay đón

Bồi hồi trong tim

Người ơi

Chẳng mất công tìm

Gió lên men sớm

Nỗi niềm thương trao.

MẶC SINH