Vợ lính

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Ở Nông trường Cao su Gia Huynh
Thuộc tỉnh Bình Thuận, huyện Tánh Linh
Có cô công nhân là vợ lính
Đời vui tươi thắm đượm nghĩa tình
Những sáng sớm từ buổi bình minh
Cô đi cạo mủ chỉ một mình
Bởi chồng cô đang làm nhiệm vụ
Ngoài đảo Trường Sa thật quang vinh
Cô đảm đang chăm sóc gia đình
Vất vả đời thường bao hy sinh
Nuôi dưỡng mẹ chồng và con gái
Vẫn yêu nghề rạng rỡ đẹp xinh
Lòng vẫn son sắt khơi dòng nhựa trắng
Cao su xanh như tình cô rực nắng
Đạo nghĩa vợ chồng sâu nặng thủy chung
Đợi ngày vui đoàn tụ bao dung
Biển đảo trùng khơi bão tố mông lung
Có chồng cô đang vững vàng tay súng
Canh giữ bình yên biển đảo quê hương
Cho mỗi cuộc đời hạnh phúc đẹp vô cùng

Lê Thanh Sơn

Hương tháng Chạp

Mẹ gánh thời gian… tim con khắc khoải
Cho mảnh áo sờn khó nhọc nặng vai
Bước thiên lí con mải tìm cuộc sống
Mẹ lại ngồi chờ, bóng ngả buổi hoàng hôn.
Hương tháng Chạp ủ tóc mẹ thêm sợi bạc
Mỏi mắt trông chờ bóng nắng đã lùi xa
Bên bếp lửa bập bùng ngày dần hết
Con vẫn chưa về, Xuân đã gọi mẹ ơi…
Bao mùa lũ qua đi chắt chiu thêm nỗi nhớ
Mẹ gởi về con theo hương gió ngàn phương
Bao dấu chân bộn bề lòng tê tái
Đêm đông tàn trên xứ lạ cứ chơ vơ.
Hương tháng Chạp, đêm buồn nơi góc phố
Con bần thần tim buốt thắt tâm tư
Nơi quê nghèo, dáng mẹ ngồi thầm lặng
Góc phương này, con nợ mẹ cứ bâng khuâng.

Nguyễn Tấn Thuyên