Tháng bảy đã về

161921-hello-july-9Em ơi tháng bảy đã về

Màu ngâu đẫm ướt não nề heo may

Lối mòn em bước chiều nay

Hắt hiu bóng nắng bàn tay che hờ

 

Bâng khuâng một cõi đi về

Thoảng nghe trong gió hồn mê mẩn sầu

Thế là đã lỡ duyên đầu

Ngưu lang – Chức nữ hai đầu nhớ nhau

 

Trời buồn mây xám một màu

Gió mưa nghiêng ngả nát nhàu con tim

Tưởng tình yêu đã ngủ im

Nào ngờ thức dậy lim dim mắt huyền

 

Tháng bảy về! tháng ưu phiền

Em còn hong tóc bên hiên mỗi ngày

Hay là tóc gió thôi bay

Tiếc cầu Ô Thước hai tay níu tìm

 

Ngõ vào mơ vẫn im lìm

Giật mình tỉnh giấc tiếng chim chuyền cành

Mong sao một giấc mơ lành

Nhành cây ngái ngủ thôi đành tiễn đưa

 

Vẫn là tháng bảy chiều mưa

Em ngồi nhớ lại hôm xưa ngậm ngùi

Ước thời gian sẽ đi lùi

Trở về cái thuở tình si năm nào

 

Tháng bảy về! hát ca dao

Em còn nợ lại chưa trao ân tình.

Trần Khắc Mịch

(Cao su Lộc Ninh)

 

Già làng

Già làng sang tuổi tám mươi

Chăn nuôi trồng trọt như hồi trẻ trung

Già là lính giải phóng quân

Tả xung hữu đột chiến trường Buôn Mê

Hòa bình rồi già trở về

Chung vai sát cánh dựng xây quê nhà

Thương về vùng đất sâu xa

Quyết tâm vượt khó quê nhà phồn vinh

Bây giờ thì thôn làng mình

Của ăn của để nâng lên từng ngày

Ơn già chỉ việc cầm tay

Đất cằn sỏi đá giờ đây bạt ngàn 

Điện đường trường trạm thênh thang

Lúa đồng trĩu hạt xóm làng yên  vui.

Hà Thúc Lan

Về quê bạn

Mình về quê bạn rồi đây

Khói bay nghiêng ngả cùng mây quyện lòng

Suối chiều róc rách bên hông

Cô nàng giặt áo đang trông ngóng chờ.

 

Mình về quê bạn rồi đây

Bản xưa ôi đã đổi thay quá nhiều.

Bao nhiêu đồi trọc lang thang

Giờ đây phủ bóng bạt ngàn cao su

 

Từng hàng từng lối từng lô

Dang tay khép tán mình phô thân đầy.

Sữa dòng căng cứng đón xuân

Vui cùng ý Đảng lòng dân rộn ràng.

Đặng Văn Chức

(Văn phòng đại diện Hà Nội)