CSVNO – Tại Lễ phát động tháng Thanh niên năm 2016, vào sáng 4/3, Đoàn Thanh niên Công ty 75 (Binh đoàn 15, Gia Lai) đã khởi công xây dựng công trình làm sân bóng chuyền tặng thanh niên và nhân dân làng Mít Jep, Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình gần 40 triệu đồng được trích từ Quỹ Đoàn cơ sở năm 2016 và đóng góp hơn 100 ngày công của các ĐVTN.
Đây là hoạt động thường niên của đơn vị thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với chính quyền địa phương, giữa ĐVTN Công ty với thanh niên và nhân dân địa phương.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Công ty 75 phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp với Công đoàn, Hội phụ nữ tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Công đoàn quốc phòng, 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn tổ chức xây dựng công trình thanh niên làm sân bóng chuyền; Tổ chức “Ngày đoàn viên”… Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tham gia phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn và hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tổ chức xây dựng, tôn tạo, sửa chữa các công trình thanh niên của đơn vị và của thôn làng trên địa bàn đơn vị đứng chân…
Tin, ảnh: Thu Hiền
Related posts:
Đoàn thanh niên Cao su Quảng Trị xung kích khắc phục hậu quả cơn bão số 4
Đoàn Thanh niên VRG trao tặng túi an sinh cho người lao động
Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt nghiên cứu khoa học
ĐTN Cao su Lộc Ninh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ngày thương binh liệt sĩ
Chung tay hành động làm cho thế giới sạch hơn
Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa: Nhiều dấu ấn trong công tác quốc tế thanh niên
Đoàn TN Công ty 75: Thi đấu bóng chuyền mừng ngày thành lập Đoàn
Chị Nguyễn Ngọc Phương Trang trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Cao su Phước Hòa
Đoàn thanh niên VRG: Tập huấn công tác Đoàn cho 13 đơn vị
Gieo mầm từ thiện, lan tỏa yêu thương