Thi viết 2019

Hạnh phúc người thợ cạo

Hạnh phúc người thợ cạo Mẹ đi trong sớm ban mai Giữa rừng giữa núi hai vai đôi thùng Mủ đầy một gánh ung dung Nụ cười mùa cạo nụ cười mẹ yêu Mẹ về

Ân tình với cao su

CSVN – Xa miền đất Bình Dương nhiều năm nay để theo đuổi con đường học tập, tôi vẫn không thể nào quên được hương vị rất riêng của rừng cao su bạt ngàn như

Bài ca người mở đất

Đoàn quân mở đất ra đi Đến vùng dự án sá chi nhọc nhằn Biến đổi miền đất khô cằn Để dâu xanh lá cho tằm nhả tơ   Để ta đạt được ước mơ

Niềm tin về một vùng đất

CSVN – Bạn có tin vào số phận chứ! Riêng tôi luôn tin rằng tôi có một cái duyên trời định tại đây. “Cao su đi dễ khó về”- Âu cũng là cái duyên khi

Gởi em – người thợ cạo

Tôi đến thăm vùng miền đông đất đỏ. Vườn cao su đang trở giấc giao mùa. Gặp em cười dưới tán lá lưa thưa. Giọt mồ hôi chảy đùa vương trên má.   Cầm tay

Ba đời theo đuổi cao su

Ông Trung tám mốt tuổi rồi Công nhân cạo mủ một thời vàng son Về hưu sáu chục tuổi tròn Truyền bao thế hệ cháu con vào nghề Nhớ ngày trai trẻ say mê Yêu

Ngược thời gian

Ngược thời gian tìm về trang lịch sử Mới hiểu rằng vùng đất đỏ bazan Cái thuở ấy quá đổi kiếp kinh hoàng Máu ông cha nhuộm sâu vào lòng đất   Phu cạo mủ

Chung tay vững bền

Gian khó vững bước đi lên Truyền thống lịch sử có tên ngành mình Cao su xanh ngát ân tình 89 năm ấy nghĩa tình trước sau Đông Nam bộ, lá cờ đầu Tây Nguyên

Hạnh phúc người thợ cạo

Hạnh phúc người thợ cạo Mẹ đi trong sớm ban mai Giữa rừng giữa núi hai vai đôi thùng Mủ đầy một gánh ung dung

Ân tình với cao su

CSVN – Xa miền đất Bình Dương nhiều năm nay để theo đuổi con đường học tập, tôi vẫn không thể nào quên được hương

Bài ca người mở đất

Đoàn quân mở đất ra đi Đến vùng dự án sá chi nhọc nhằn Biến đổi miền đất khô cằn Để dâu xanh lá cho

Niềm tin về một vùng đất

CSVN – Bạn có tin vào số phận chứ! Riêng tôi luôn tin rằng tôi có một cái duyên trời định tại đây. “Cao su

Gởi em – người thợ cạo

Tôi đến thăm vùng miền đông đất đỏ. Vườn cao su đang trở giấc giao mùa. Gặp em cười dưới tán lá lưa thưa. Giọt

Ba đời theo đuổi cao su

Ông Trung tám mốt tuổi rồi Công nhân cạo mủ một thời vàng son Về hưu sáu chục tuổi tròn Truyền bao thế hệ cháu

Ngược thời gian

Ngược thời gian tìm về trang lịch sử Mới hiểu rằng vùng đất đỏ bazan Cái thuở ấy quá đổi kiếp kinh hoàng Máu ông

Chung tay vững bền

Gian khó vững bước đi lên Truyền thống lịch sử có tên ngành mình Cao su xanh ngát ân tình 89 năm ấy nghĩa tình

Ân tình với cao su

CSVN – Xa miền đất Bình Dương nhiều năm nay để theo đuổi con đường học tập, tôi vẫn không

Bài ca người mở đất

Đoàn quân mở đất ra đi Đến vùng dự án sá chi nhọc nhằn Biến đổi miền đất khô cằn

Ba đời theo đuổi cao su

Ông Trung tám mốt tuổi rồi Công nhân cạo mủ một thời vàng son Về hưu sáu chục tuổi tròn

Ngược thời gian

Ngược thời gian tìm về trang lịch sử Mới hiểu rằng vùng đất đỏ bazan Cái thuở ấy quá đổi

Chung tay vững bền

Gian khó vững bước đi lên Truyền thống lịch sử có tên ngành mình Cao su xanh ngát ân tình