
Cao su vào mùa thay lá
Rừng cây đan cái sàng đêm
Tay gió khe khẽ thoảng êm
Sao trời rụng vào đáy mắt.
Ô kìa sao như vừa thắp
Hoa đăng trên mái đầu người
Soi từng miệng cạo nghiêng dốc
Khơi dòng nhựa trắng chảy xuôi.
Giọt sao như đang rơi rơi
Những miệng chén tròn xoe hứng
Cây như những bà mẹ đứng
Địu con cho bú đợi ngày.
Thoi sao chắc cũng mệt nhoài
Dệt thảm bình minh phủ khắp
Rịn trán rơi vào lòng đất
Trong như những hạt mồ hôi.
Cứ ngỡ sao tan mất rồi
Võng giăng lưng tìm giấc ngủ
Giật mình tiếng gọi trút mủ
Sao trong ánh mắt em cười.
Nguyễn Văn Đôn
Related posts:
Tây nguyên mùa này thiếu nước
Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển cao su tại Sơn La
Lễ khai mạc Hội thao Khu vực 1 - Yên Bái (clip 2)
Trở về với đại ngàn
Cao su Đồng Nai: Phát triển gắn liền với mục tiêu "Doanh nghiệp - xã hội - môi trường"
14 vận động viên tham gia giải quần vợt chào mừng ngày Doanh nhân
Cập nhật kết quả các môn: Cờ tướng, Bóng chuyền Hội thao khu vực III ngày 27/8
Vào mùa – quyết tâm
Cao su Phú Riềng tổ chức giải bóng đá mini cấp lãnh đạo
Mê bóng đá nhưng không quên nhiệm vụ