
Anh miền nỗi nhớ trong em khắc khoải
Thổn thức trong tim theo những tháng năm dài
Cao su xanh như tình em rực nắng
Níu hồn em một nửa mảnh thu buồn
Em lặng nhìn chiều tím buổi hoàng hôn
Len lõi trôi theo nỗi buồn man mác
Phải chăng anh là bài ca em hát
Giản dị thôi mà thắm đượm nghĩa tình
Ta bên nhau trong nắng buổi bình minh
Trái tim hồng hòa chung dòng nhựa trắng
Dẫu cuộc đời in hằn bao ngọt đắng
Dịu dàng sao giọt sữa miền đất lành
Cao Thị Huệ
(Nông trường Cẩm Mỹ, TCT CS Đồng Nai)
Related posts:
Nghề bảo vệ cao su
Cao su Bình Long: Sôi nổi hoạt động thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9
Khoảnh khắc nông trường
Xanh màu ước mơ
Nếu em có về
Nối tiếp truyền thống
Kết thúc Hội thao khu vực III: Chư Păh nhất toàn đoàn
Sáng ngời tương lai
Sẵn sàng cho ngày hội thể thao Khu vực I – Sơn La
Tin vào một năm tiếp tục thành công