Đường về quê Bác tháng Năm
Sen thơm dẫn lối xa xăm hóa gần
Lòng con bao nỗi bâng khuâng
Hàng rào râm bụt mái tranh nếp nhà
Nghe thương lòng Bác bao la
Bắc Nam sum họp chan hòa tình chung
Rạng danh dân tộc anh hùng
Nụ cười nhân hậu bao dung Bác Hồ
Non xanh nước biếc họa đồ
Làng Sen bát ngát sắc hồng thắm tươi
Đơn sơ giản dị sáng ngời
Bài thơ dâng Bác tràn lời kính yêu!
TỊNH BÌNH
Related posts:
- Ấn tượng đất nước và con người Việt Nam qua ảnh
- Phòng truyền thống VRG - Nơi cô đọng lịch sử ngành cao su
- "Cờ Tổ quốc biên cương" đến với vùng biên giới Bình Phước
- "Cởi trói"... để viết!
- Tự trồng hoa cảnh đón Tết
- Hội thi Tiếng hát Công nhân Cao su: Sân chơi bổ ích của người lao động toàn ngành
- Cao su Chư Păh tổ chức bóng đá nữ mini truyền thống
- Kết quả Cuộc thi viết 85 năm
- Tổ chức Cuộc thi ảnh “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần thứ V
- Lên biên giới ngắm bảo vật cổ truyền của người Hà Lăng