CSVNO – Với số lượng gần 170 diễn viên tham gia 13 chương trình, 50 tiết mục, Hội diễn Tiếng hát Công nhân cao su 2017 Khu vực III – Phú Riềng đã khai mạc vào lức 19 giờ 30 ngày 13/9 tại Trung tâm Văn hóa Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
>> Sẵn sàng khai màn Hội diễn Khu vực III
Tham dự khai mạc hội diễn, có ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG – Trưởng BTC Hội thi, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Về phía lãnh đạo địa phương, tỉnh Bình Phước có bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành địa phương.
Phát biểu khai mạc hội diễn, ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG – Trưởng BTC Hội thi nhấn mạnh: Mặc dù các đơn vị tại nước bạn Lào, Campuchia còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã hết sức cố gắng để tham gia hội thi…Thay mặt lãnh đạo VRG, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội diễn ông Hiệp nhiệt liệt biểu dương tinh thần của các đội thi, đã không quản ngại đường xá sa xôi về tham gia hội diễn, góp phần vào thành công chung của Hội diễn toàn ngành.
Ngay trong đêm khai mạc, các đội thi đã mang đến những tiết mục đặc sắc mang tính nghệ thuật cao, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ngành cao su. Đặc biệt hơn là các tiết mục hát múa mang tính văn hóa đặc sắc, biểu trưng của tình anh em 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia như: Tiết mục hát múa Campuchia – Việt Nam – Lào Sammakhi, Tình Việt Lào, Việt Nam Campuchia hai dòng sông… được dàn dựng khá công phu với sự kết hợp hài hòa của điệu múa lâm thôn quen thuộc.
Buổi diễn đầu tiên đã mang lại cho khán thính giả nhiều cảm xúc đan xen. Chiều nay (14/9) vào lúc 13 giờ 30 phút, Hội thi sẽ tiếp tục diễn ra với phần dự thi của 6 đơn vị: Bà Rịa Kampong Thom, Quasa Geruco, Đồng Phú Kratie, Tây Ninh Siêm Riệp, Mang Yang Ratanakiri và Cao su Việt – Lào, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiết mục hấp dẫn.
Vũ Phong
Related posts:
- Hứa hẹn tín hiệu vui cho làng truyện tranh Việt
- Chị hàng thịt, luật pháp và lòng tốt
- Thời gian đếm ngược
- Bảo tồn giá trị lịch sử, truyền thống di tích Phú Riềng đỏ anh hùng
- Cao su - dòng chảy hào hùng
- Chuyện về cây đa làng Ghè - Cây di sản Việt Nam
- Thương lắm mùi cao su của mẹ
- Khu di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến: Một thời và mãi mãi!
- Tình người trong mưa bão
- “Báo, đài” cao su