Rừng cao su Phiêng Tìn em đấy
Anh thấy không dòng nhựa trắng chảy rồi
Lòng em vẫn bồi hồi ngày mở cạo

Mủ trắng trong như dòng sữa mẹ ngọt ngào
Là bao công sức dân bản em vất vả
Vun gom cả vào gốc “vàng trắng”, anh ơi!
Bản Phiêng Tìn em chờ mong ngày đổi mới
Như cây cao su căng tràn nhựa sống dâng đời
Em công nhân hăng say chẳng màng ngơi nghỉ
Chỉ mong cây không phụ lòng người
Xanh tươi muôn vàn triệu lá, chắt chiu được nhiều mủ
Dẫu khó khăn em cũng chẳng nản lòng.
Mùa xuân sang rừng cây thay màu lá mới
Cuộc đời dân bản vui mừng, hạnh phúc ấm no.
Lường Thị Hồng Vân
(Cao su Sơn La)
Related posts:
Hơn 300 vận động viên tham gia Hội thao Khu vực III
Mưa trên miền đất đỏ
“Hội thao giúp nâng cao đời sống tinh thần ”
Lốp xe “lăn bánh” trên sân cỏ
Phú Riềng xếp nhất Hội thao khu vực III
Kết quả môn Cờ tướng Hội thao khu vực II
Cập nhật kết quả các môn: Cờ tướng, Bóng chuyền Hội thao khu vực III ngày 27/8
Tiếp thêm sức để các em vững tin đến trường
Kết thúc Hội thao Khu vực 4: Thật sự là sân chơi của CNLĐ
Màu xanh trên vùng đất gò đồi Triệu Ái