Tuổi thanh xuân cống hiến đã bao năm
Nay gác lại một thời son trẻ
Tuổi tuy già nhưng chí ta vẫn trẻ
Đi đó đây viết báo yêu nghề
Với tư cách cộng tác viên đam mê
Như dòng nhựa mãi dâng đời không mỏi
Những cảnh vật con người
những nông trường sáng chói
là niềm tin trên trang báo ngày ngày
viết cho đời ta vẫn viết mê say…
Và hôm nay
Hãy sống vui đừng để năm tháng chờ
Đời có vậy tuổi ta còn có vậy
Sống làm sao cho đời phải thấy
Nắng vàng chiều thật đẹp trước hoàng hôn.
Nguyễn Thị Nhị
Related posts:
- Một đời cây
- Geru Star đồng hành cùng chương trình bóng rổ học đường
- Tập thể dục theo tuổi
- Giao lưu bóng chuyền khối thi đua nông nghiệp Gia Lai
- Công ty mẹ Tập đoàn giải nhất Hội thao Khu vực IV
- Nơi ấy - Nắng ấm vẫn xôn xao!
- Sức sống một loài cây
- Tiếp thêm sức để các em vững tin đến trường
- Nông trường Thống Nhất vô địch giải bóng chuyền Cao su Chư Prông
- Kết quả thi đấu môn Quần vợt Hội thao khu vực II