Đừng níu kéo người chẳng ra gì!

Anh Đức Trung kính mến!

Năm nay em 33 tuổi, làm nhân viên phòng tài vụ của một công ty trong ngành cao su. Công việc và thu nhập ổn định, có nhà riêng. Em đã ly hôn được 3 năm, hiện nuôi 2 con nhỏ. Cháu trai 8 tuổi, nhỏ gái 6 tuổi, các cháu ngoan.

Cách đây một năm, em nhận lời yêu một người đàn ông. Anh ấy đã ly hôn được hơn chục năm, hiện sống một mình. Khi nhận lời yêu anh ấy, em cũng xác định sẽ gắn bó lâu dài, nên em đã đồng ý để anh ấy chuyển qua nhà em ở đã 6 tháng nay. Nhưng càng tìm hiểu, em càng nhận thấy nhiều vấn đề chưa được ổn. Anh ấy sống khá phóng túng, hay tụ bạ bạn bè ăn nhậu, nghiện thuốc lá, thậm chí cả cờ bạc.

Lúc đầu, em nghĩ chắc do anh ấy sống cô đơn lâu rồi nên tìm đến những thứ đó để giải sầu, khi có em thì chắc anh sẽ vui và thay đổi. Nhưng thực tế không như mong đợi. Mặc dù em khuyên nhủ rất nhiều lần, đôi khi cả giận dỗi, đe dọa chia tay nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.

Ngay cả tình cảm của anh đối với các con em cũng khiến em nghi ngờ. Ban đầu, anh cưng chiều các cháu hết mức nhưng càng ngày, anh càng có vẻ cáu kỉnh, khó chịu với chúng. Đặc biệt là anh rất hay ghen. Em đang trong tình trạng độc thân nên đôi khi cũng có người nhắn tin muốn nói chuyện.

Mỗi lần như vậy, anh nổi khùng, sẵn sàng giật phắt điện thoại của em rồi bấm số gọi và đe dọa người gửi tin nhắn. Anh còn nói vì em lăng nhăng nên chồng em mới bỏ. Những lúc như vậy, em cảm thấy rất tổn thương.

Nhiều lần em muốn chia tay nhưng anh ấy xin lỗi, em lại thôi. Nói là yêu nhau nhưng thực ra chúng em đã sống như vợ chồng. Anh luôn hối thúc em đưa anh về ra mắt bố mẹ, họ hàng. Nhưng em ngày càng thấy mình nên giữ kín mối quan hệ này vì quả thực em không chắc mình có muốn gắn bó với anh nữa hay không?

Cách đây khoảng một tháng, anh giận dỗi rồi chuyển đi, không sống cùng mẹ con em nữa. Trong thời gian đó, anh rủ một người phụ nữ khác về ở cùng như vợ chồng, ở nhà anh ấy. Em nói thì anh bảo anh chỉ quay lại nếu em đồng ý chuyện cưới xin. Em đang rất phân vân, không biết có nên níu kéo? Mong anh Đức Trung cho em một lời khuyên!

EM GÁI
Em gái thân mến!

Anh Đức Trung xin nói ngay rằng: Em níu kéo anh ta để làm gì? Để tiếp tục một mối quan hệ mà như em nói là càng tìm hiểu càng thấy nhiều vấn đề chưa được ổn, hay để có một người đàn ông luôn bên mình bất kể đó là người như thế nào? Với hoàn cảnh của em, em không chỉ tìm chồng cho mình mà còn tìm cha cho các con em nữa.

Thế nên chuyện người đàn ông đó có thực sự yêu thương các con em hay không là một yếu tố rất quan trọng. Hơn nữa, như em nói, anh ta còn có tính hay ghen. Cách anh ta thể hiện sự ghen tuông có phần thái quá.

Khi yêu mà anh ta đã bới móc, suy diễn lý do ly hôn của em, vậy khi là vợ chồng, mọi chuyện sẽ như thế nào chắc em cũng hình dung được. Lý do anh ta chuyển đi, rồi ở cùng một người phụ nữ khác như vợ chồng có chính đáng không?

Anh Đức Trung nghĩ nếu anh ta biết em chưa đưa anh ta về ra mắt gia đình vì bản thân anh ta chưa làm được những điều như em mong muốn, thì anh ta phải cố gắng để làm được những điều đó, chứ không phải là dùng cách này để ép buộc em. Hành động đó chỉ chứng tỏ suy nghĩ của anh ta rất lệch lạc.

Theo anh Đức Trung, em chỉ nên gắn bó lâu dài với người nào cho mình cảm giác yên tâm, hạnh phúc khi bên cạnh, còn không hãy dừng lại để chờ đợi một cơ hội khác tốt hơn. Chúc em luôn mạnh mẽ, sáng suốt để làm chỗ dựa cho 2 con em.

ANH ĐỨC TRUNG