Tháng công nhân

Công đoàn Cao su Sa Thầy trao quà người lao động trong Tháng Công nhân

Tháng năm là Tháng Công nhân

Mười hai năm lẻ bước chân dập dìu

Công nhân thợ cạo đáng yêu

Mặc cho mưa nắng sớm chiều vào lô

Làm theo lời dạy Bác Hồ

Ngoài giờ đi cạo lăn tô, tỉa cành

Phát quang đường lửa, đường ranh

Phòng chống bén cháy nắng hanh tháng hè

Mưa rào đã chớm tiếng ve

Thùng, dao, tô, chậu, xăng xe lên đường

Ngày hội sao quá dễ thương

Công ty, tổ, đội khai trương đầu mùa

Nữ, nam, đoàn hội thi đua

Mủ nhiều, mủ ít thắng thua rõ ràng

Cuối năm hội thi tay vàng

Anh tài sáng giá thiếp chàng lên ngôi

Trải qua mười hai năm rồi

Người tốt việc tốt nhân đôi xứng tầm

Giấy khen thợ giỏi mình cầm

Sướng vui nước mắt ướt đầm bờ mi

Công nhân bạn hỡi nghĩ gì

Mong sao tất cả đều đi đúng ngày

Bạn ơi chung sức nhanh tay

Để dòng vàng trắng đổi thay cuộc đời

Tháng năm nay đã đến rồi

Công nhân, đội, tổ chúng tôi vào mùa.

VŨ ĐÌNH BÊ

Đợi mưa

Ta lại về thăm chiến khu xưa

Rừng su lá biếc xanh màu chờ

Lao xao sóng vỗ hồ thủy tạ

Nồm hạ se se ngóng ngày mưa.

Nhà cao ngói mới ngời sóng nước

Cây thấm tình người say ngẩn ngơ

Vườn rộng nhà ai bừng ánh điện

Đất cũ bây giờ đã hóa thơ.

Truyền thống cha anh mạch ngầm chảy

Cao su nhựa trắng vẫn mong chờ

Mùa cạo đến rồi… ai còn đợi

Khát thèm tắm mát những cơn mưa…

NGUYỄN HẠ

Nồng nàn phượng vỹ tháng năm

Đỏ cả góc trời phượng vỹ tháng năm

Nồng nàn nắng chói chang mùa hạ biếc

Tiếng ve trưa ngân quãng dài mải miết

Áo trắng sân trường hoài niệm thuở ngây thơ

Trôi về đâu vòng xe đạp mộng mơ

Khúc khích cười trong veo đôi mắt biếc

Vành nón lá tóc thề bay thầm tiếc

Nghe vỡ òa ngày tháng cũ long lanh

Ngược thời gian xin nhặt lại mùa xanh

Bóng hình ai miên man vùng tâm tưởng

Trang lưu bút đơn sơ đôi bướm phượng

Nắn nót bài thơ dòng mực tím loang nhòe

Phượng chẳng nói gì sao thảng thốt lời ve

Mùa thi cuối tháng năm chừng khắc khoải

Cánh diều hạ chở ước mơ bay mãi

Tạm biệt một thời… thầm lưu luyến khôn nguôi…

TỊNH BÌNH