Hứa hẹn cao su

Tin tốt đầu năm liên tiếp lan

Cao su khí thế lại dâng tràn

Nhu cầu hồi phục đang lên giá

Xuất khẩu tăng đôi vẫn đắt hàng

Thay lá tiên rừng xanh áo mới

Dòng khơi nhựa trắng dẻo tay vàng

Nơi nơi phấn khởi vui vào trận

Hứa hẹn một mùa thắng lợi vang.

ĐỖ VĂN TÂN

Mùa cạo mới

Đầu năm mới niềm vui biết mấy,

Bước sang xuân nghe giá mủ lên.

Công nhân mong đợi ngày đêm,

Niềm vui tràn ngập vững bền ngành ta.

Vườn cao su gần xa nhộn nhịp,

Quyết thi đua cho kịp thời gian.

Rừng cây xanh lá ngập tràn,

Để tăng sản lượng đăng đàn mủ cao.

Đầu mùa cạo biết bao công việc,

Ta đi làm khai tiệc đầu xuân.

Vượt mọi vất vả gian truân,

Để cho dòng nhựa trắng ngần mãi tuôn.

Nơi bắt đầu rập khuôn thước kẻ,

Ta vững tay đường kẻ rõ ngay.

Vệ sinh mặt cạo nhẹ tay,

Đường rập chuẩn dốc chia cây nữa vòng.

Mình gim máng trong lòng vui thế,

Đạt kỹ thuật rồi để đổ keo.

Bơm nhựa cầm bấm đem theo,

Chỗ hở gim lại cho keo bám đều.

Kiềng chén máng sớm chiều cạo rửa,

Chớ có nhanh đốt lửa hỏng ngay.

Mọi người làm việc hăng say,

Vật tư trang bị đó đây thẳng hàng.

Mùa cạo mới sẵn sàng quyết tiến,

Nơi vườn cây sẽ biến vàng tươi.

Ai cũng như tuổi hai mươi,

Ấm no hạnh phúc muôn người mãi xuân.

NGUYỄN SỸ VUI

 Sứ giả tháng Tư!

Nhận từ em những đóa loa kèn

Cánh mơn mỡn non tơ trinh trắng

Như sứ giả tháng Tư hào phóng

Ngọt ngào sâu lắng tháng Tư ơi.

Trắng nõn, vô ưu, hoa thắp nắng lên rồi

Trên những cánh đồng hoa bát ngát

Những sàng hoa thong dong theo xe đạp

Chở yêu thương dạo khắp phố phường …

Sà vào hoa như sà lòng người thương

Hà hít hương thơm tinh sương trời đất

Đài các, thanh tân màu hoa trắng muốt

Gửi lên trời bao khao khát xa xôi …

Ký ức ùa về … tuổi mười sáu thơ ngây

“Giọt nước mắt nàng Eva xinh đẹp …” (*)

Trong trẻo mãi là trang truyền thuyết

Chung thủy, bao dung, cao thượng … không cùng.

Ơi loài hoa trong trắng yêu thương

Sứ giả tháng Tư ngọt ngào, thanh khiết

Muôn cánh trắng tấu lên trời khúc nhạc

Tha thiết tin yêu năm tháng… cuộc đời… !

(*) Truyền thuyết đẹp về hoa loa kèn

LÊ ANH PHONG

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments