Đừng đủng đỉnh

Công nhân nhà máy mủ tở Cao su Bình Long. Ảnh: Vũ Phong
  • Đầu năm vào làm việc phải khí thế lên chứ Hai Cạo, nghỉ Tết xong vẫn còn tư tưởng du Xuân à.
  • Đâu có, thì vườn cây đang nghỉ ít việc nên thư thái chút đó mà, cuối năm tất bật thì đầu năm dưỡng sức tý.
  • Dưỡng thôi đó nha, chứ đừng có mà thả lỏng, đủng đỉnh để việc không chạy thì đến cuối năm càng đuối hơn.
  • Biết rồi, phải hăng hái, xắn tay vào việc để hoàn thành kế hoạch từ những ngày đầu tháng đầu mới được. Chứ năm nay mà đủng đỉnh là …toi à nha.

HAI CẠO

Khởi động

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Mang tư tưởng cũ lỗi thời đáng chê

Ra Tết công việc bộn bề

Xắn tay vào việc – yêu nghề hăng say.

Anh đừng mê mải men cay

Em chớ lãng đãng tháng ngày du xuân…

Khẩu hiệu vượt khó, chuyên cần

Cảnh giác giặc lửa, trong ngần nắng mai.

Vui xuân chung sức đua tài

Hoàn thành kế hoạch, ngày dài…. sá chi!.

NHÂN VĂN

Mùi biển

Ngày đầu năm, một tốp thợ cạo vùng cao, còn đang nghỉ trưa chờ đợi trút mủ nữa mới xong công việc. Lúc cô thợ cạo H’Anh đang đu đưa trên chiếc võng thì bỗng đâu xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ từ bên trong vườn cao su tiến về phía cô và mọi người.

Cô H’Anh lên tiếng:

– Ông ơi! Có phải ông là Bụt trong chuyện cổ tích xưa không vậy?

– Ông đây không phải Bụt hay thánh thần cháu à. Là ông lão thợ cạo về hưu thôi, có dịp ông vô Tây Nguyên mà ghé thăm các cháu thợ cạo là người đồng bào ruột thịt ở đây, thăm thú vườn cây cao su miên man lộng gió. Ông đến đây từ rất sớm rồi, có cậu tổ trưởng Cháng Siu dẫn đi tham quan vườn cây cao su của tổ mình vừa cạo xong đấy cháu.

– Ông là thợ cạo về hưu, đã trải qua mấy chục năm kinh nghiệm trong nghề. Ông có nhận xét gì về tay nghề của chúng cháu mà ông được tham quan vườn cây của tổ không ạ?

Ông lão gật gù:

– Được rồi. Ông thấy sao nói vậy nghe chưa?

– Ông nói đi!

– Này nhé: Tay dao, mặt cạo… lán sầy/ Nhưng còn… “mùi biển” sửa ngay cho giòn.

– Ôi! Ông tài thế. Hôm qua chủ nhật, công nhân tổ cháu thuê xe đi Vũng Tàu tắm biển, chắc có đứa nào đó quên tắm mà còn “mùi biển” đó mà!

Ông lão cười cười:

– Nghe ông hỏi nè: Các cháu đi Vũng Tàu có thấy gì không?

– Có người, có biển xanh, cát trắng, nắng vàng… có lượn sóng nữa ông à!

– Các cháu nhìn cây cao su thứ 3 đi, ngay chỗ dựng xe máy, có đường cạo cong queo là sai phạm quy trình kỹ thuật đấy. Các cháu để ý khi cạo, những miệng cạo như vậy phải sửa cho suông cho đúng độ dốc… mạch mủ mới thông thoáng tươm mủ chảy, thì cây mới cho mủ nhiều được chứ.

– Cây thứ 3 miệng cạo bị… lượn sóng đó hả ông?

– Đúng rồi.

Mọi người mới hiểu ra “lượn sóng” chính là “mùi biển” ngay giữa rừng cao su trập trùng đồi núi và bật cười. Lại có tiếng xì xầm đoán già đoán non về ông lão vui tính. Cô H’Anh còn đoán ông lão là bác Tám phu công- tra của câu chuyện tếu táo nhưng không biết là có đúng hông?

NGUYỄN CỦ CẢI