Công nhân tiêu biểu

– Chính thức bước vào mùa thi đua nước rút đó rồi Tư Mủ. Ngành mình vừa mới phát động kìa.

– Ôi trời. Ngay từ đầu năm tui đã …rút rồi, không đợi đến giờ đâu.

– Hay vậy ta.

– Do năm nay khó khăn nhiều hơn nên ngay từ đầu năm tui đã xác định phải nỗ lực gấp hai, gấp ba rồi.

– Ồ. Đúng là công nhân tiêu biểu. Hoan hô Tư Mủ.

HAI CẠO

Thi đua cuối năm 

Mới đó mà đã cuối năm 

Phải luôn phấn đấu việc làm nâng cao 

Bước vào giai đoạn cao trào 

Dẫn đầu sản lượng ấy bao nhọc nhằn

Năng suất phải luôn vượt, tăng 

Cuối năm lĩnh thưởng cao bằng người ta 

Chỉ còn vài tháng nhanh qua 

Năm nay nhất quyết vươn xa,  dẫn đầu 

Không để vợ con u sầu 

Nâng cao đời sống bền lâu thoát nghèo. 

NGUYỄN VĂN DŨNG 

Nước rút…

Sáng nọ, ở sân nhà Đội có việc gì mà thấy bác Tám phu công- tra có mặt từ rất sớm. Chúng tôi chưa kịp chào bác, thì bác đã lên tiếng trước rồi:

– Mùa nước rút coi vậy mà hay hén bây!

– Nước rút đi sẽ gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ thì khổ chứ sao lại hay hở bác?

– Bây thiệt là. Như hôm vừa rồi mưa dầm dề triền miên, vườn cây cao su ẩm ướt nước mưa chẳng cạo mủ được có phải thất thu không. May mà ông trời rút nước đi kịp thời, trả lại vườn cây khô ráo, thêm thời tiết mát mẻ. Thợ cạo ai nấy cạo mủ cũng thu hoạch bội thu sản lượng mủ, nhìn những thùng mủ đong đầy nhựa trắng mà đã con mắt gì đâu.

– Trời ơi, vậy mà bác cũng nghĩ ra được!

– Còn nữa. Những loài cá tôm tép… ở sông suối lội ngược dòng nước mưa chảy theo lên vườn cao su. Đến khi nước rút chúng bị mắc cạn mà cho thợ cạo bắt cả xô cá này, rổ tôm tép kia… đem về cải thiện bữa ăn gia đình. Thằng Tư Díp còn rọng lại mấy con chép to nói là để hấp tương. Nó có mời bác chiều nay ăn cá hấp với sương sương xị đế giải mỏi đó bây.

– Woa. Tư Díp cũng có rủ tụi cháu đó bác.

– Đối với chất lượng sản phẩm: mủ tinh, mủ chén, mủ đông… nước rút thì chất lượng mủ sẽ tinh khiết, dễ đông cứng, mà hàm lượng mủ cũng cao hơn. Đặc biệt cuối năm, đơn vị luôn phát động phong trào thi đua 4 tháng nước rút từ tháng 9 – 31/12 để thợ cạo có tinh thần hăng hái phấn đấu về đích góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của đơn vị. Thợ cạo nào cán đích về trước kế hoạch mủ còn được khen thưởng, tuyên dương tại lễ mừng công nêu gương điển hình xuất sắc nữa chứ.

– Ôi! Tuyệt quá bác ơi.

– Khà khà. Bây coi trút mủ mau lẹ để giao nộp, mà phải trút vét nhằm tiết kiệm không cho mủ rơi vãi hoặc thất thoát nghe chưa. Vợ thằng Tư Díp mới điện thoại cho bác hỏi. Cá chép hấp tương… nước rút cạn thì chín chưa bác. Bác trả lời nó. Cá hấp chín rồi. Bây cũng làm việc nước rút đi, còn kịp về giải mỏi nhé.

Có mỗi 2 từ “nước rút” thôi mà qua tay bác cũng thành câu chuyện dí dỏm, vui tươi… với nhiều tình tiết, nào: Ông trời rút nước không mưa nữa cho vườn cây khô ráo bội thu sản lượng mủ, nước rút bắt cá tôm tép mắc cạn cải thiện bữa ăn, nước rút chất lượng mủ sẽ tốt hơn và thi đua 4 tháng nước rút… của đơn vị phát động. Nếu chúng tôi có dịp gặp lại bác, hổng chừng bác sẽ kể cho nghe những chuyện liên đới như: Nước lên, nước xuống, nước đục, nước trong… hoặc loại nước thi vị cay nồng vốn mang cái tên hoa mỹ diễm lệ… “nước mắt quê hương” bình dị và ấm áp nghĩa tình.

Năm nay, đúng vào dịp mùa thi đua nước rút, mà lòng bồi hồi nhớ câu chuyện xưa. Chúng tôi lại động viên nhau “nước rút” và nhoẻn miệng cười tự tin cho phong trào thi đua nước rút về đích hào hứng này.

NGUYỄN CỦ CẢI