Sáng tác

Tràn đầy niềm vui

Cao su ơi màu xanh lá mới,

Xuân Quý Mão phơi phới niềm tin.

Hòa quyện cành lá tiếng chim,

Reo vang khúc hát đắm chìm lời thơ.

Toàn tập đoàn giấc mơ có thật,

Sản lượng mủ nổi bật vượt cao.

Thi nghề thêm vững tay dao,

Phong trào thợ giỏi xôn xao sớm chiều.

Bàn tay vàng rất nhiều nô nức,

Rừng cây xanh sung sức ngát hương.

Công ty tổ đội 4 phương,

Đông Dương 3 nước mở chương vào mùa.

Kiềng, máng chén, dư thừa chuẩn bị,

Thùng sáng choang, anh chị soi gương.

Vườn cây gắn bó yêu thương,

Ta vào chăm sóc trên đường lá reo.

Móc thước, rập đem theo thiết kế,

Đúng độ dốc tạo thế khơi dao.

Máng chắn mưa thấp hoặc cao,

Ghim đều, keo đổ kín vào thân cây.

Dù mưa bão đến đây chẳng sợ,

Trách nhiệm cao người thợ có dư.

Lãnh đạo tặng quà chúc thư,

Công nhân mình cứ an cư xây ngành.

Năm Quý Mão ngọt lành sẽ đến

Tàu chở hàng cập bến xuất biên.

Khách chủ mua bán thường xuyên,

Đô la, đồng Bảng, giao tiền tận tay.

Công nhân ta từ nay no ấm,

Sữa mẹ hiền đã ngấm vào cây,

Tập đoàn vững đẹp ngất ngây,

Toàn ngành ai cũng tràn đầy niềm vui.

 NGUYỄN SỸ VUI

Thăm cao su Phú Riềng Đỏ

Nắng sớm mai sương đọng cành khoe giọt

Long lanh hòa với giọng hót chim ca

Dòng nhựa trắng hay là sữa mẹ ngọt

Giọt giọt rơi tựa thánh thót suối ngà

Cùng anh dạo nghe ngân nga làn gió

Ngỡ tiếng ai bỏ ngỏ với lòng mình

Cây mơn mởn quả xinh xinh lấp ló

Rụng thêm dày thảm cỏ trải bình minh

Hương của trái nặng ươm tình khép chặt

Quyện nỗi lòng, ánh mắt có điều chi

Giàu cho đất hay vì ta gom nhặt

Hạt giống “vàng” giao rắc những hướng đi

Nâng sản lượng so bì cùng các nước

“Bàn tay vàng” luôn được giải hạng cao

Tay xiết chặt vai kề nhau sánh bước

Rừng cao su xanh mượt phủ một màu.

Ảnh: Tùng Châu

Ngày mai nhỉ chia tay nhau về phố

Anh có hoài nhớ chỗ tình thắm trao?

Phú Riềng Đỏ câu chào nơi hội ngộ

Nông trường ơi hãy cố khắc tên nào!

 NGUYỄN NGỌC DUNG

Niềm vui ngày mới

Niềm vui trên những nông trường

Rừng cây xanh tốt đất thương con người

Bao mùa mưa bão vẫn tươi

Vươn lên xanh tốt sáng ngời tương lai

Nông trường xây dựng hôm nay

Bao người chung sức ngày mai sáng ngời

Người già thì được nghỉ ngơi

Đất già đất được cày tơi xới đều.

Con người cùng đất thương yêu

Cày sâu cuốc bẫm nuôi nhiều chồi non

Cây xanh từ lúc cỏn con

Bàn tay chăm sóc đất còn màu tươi.

Nông trường rộn rã tiếng cười

Nhìn cây xanh tốt thấy đời đáng yêu

Hằng năm cây lớn thêm nhiều

Công nhân cũng có nhiều điều đáng vui.

Tình yêu giữa đất với người

Cho cây thêm tốt bầu trời thêm xanh.

Líu lo chim hót trên cành

Mừng vui ngày mới trọn lành bên nhau.

NGUYÊN NGỌC

Tình xưa se thắm lại

Nhìn tôi, em chẳng nói

Niềm vui quá bất ngờ

Em từ thành phố đến

Tôi ở ngoài Huế vô

Quen nhau từ dạo trước

Đứa mỗi đường, xa nhau

Dễ gì mong gặp lại

Dỡ dang tình mai sau

Khi nông trường thu tuyển

Không hẹn, đến cùng ngày

Gặp nhau thêm lưu luyến

Trái đất tròn vần xoay

Làm công nhân cạo mủ

Đứng phần cây bên nhau

Thi đua và giúp đỡ

Hai đứa cùng tiến mau

Nay mai mùa xuân tới

Cây trổ lộc ra hoa

Báo tin mừng lễ cưới

Hạnh phúc tình đôi ta.

NGUYỄN THANH BÁ

Đường khuya

Đường khuya xao xác tiếng gà

Sương rơi ngọn cỏ nhạt nhòa trăng tan

Âm âm tiếng dế rung đàn

Bóng chim hốt hoảng bàng hoàng ngọn cây

Người đi mơ ước đêm nay

Kiềng mang chén nặng mủ đầy lòng tô

Anh chờ em ở đầu lô

Ánh đèn thương nhớ một đời theo nhau

Đêm dài sao vội qua mau

Ướt đôi vai áo bạc màu thời gian

Nhìn em ánh mắt nồng nàn

Đợi mai nắng đến ngập tràn niềm vui.

THANH ANH

Ru khúc ca dao

Đào phai còn nét thanh tân
Tháng Ba lửa gạo chợt gần chợt xa
Ngưng rồi một khúc xuân ca
Luyến lưu chi nữa mùi hoa cuối vườn

Tầm xuân lỡ hẹn người thương
Không hoa bưởi cũng vấn vương cõi lòng
Hoàng hôn thinh lặng chiều không
Tìm đâu sợi nắng về hong nỗi niềm

Đong đưa hoa khế hiên thềm
Gió khe khẽ gió ru mềm lòng ai
Ngẩn ngơ tiếc nỗi xuân phai
Chút hương ngày cũ xa bay chốn nào

Nỗi gì trước ngõ hoa cau
Rụng thầm bông bưởi vườn sau hương thề
Nhặt đêm hò hẹn bùa mê
Ca dao đưa lối ai về tìm nhau…

TỊNH BÌNH

Mùa hè xanh

Mùa hè xanh

Xanh màu áo thanh niên

Xanh ánh mắt, xanh nụ cười tươi trẻ

Những buổi lên đường tưng bừng nao nức thế

Khát khao xanh rạo rực tuổi xanh.

Những sinh viên tạm xa ghế giảng đường

Những học sinh tạm xa lớp học

Tỏa về khắp làng quê heo hút 

Đem ước mơ xanh 

Thêu dệt trái đất xanh. 

Khát khao xanh 

Như nhựa ứ trong cành

Đã đâm chồi nẩy nụ

Những ý tưởng trẻ trung mới lạ

Nhen lửa ấm cuộc đời.

Ơi những miền quê hẻo lánh xa xôi

Thấp thoáng bóng áo xanh khơi dậy niềm vui mới

Mở rộng đường thôn

Khơi thông bến nước

Bóng áo xanh khơi mở ước mơ xanh.

Lớp học tình thương mở dưới lòng thuyền

Con chữ bềnh bồng … chốn vạn chài phiêu dạt

Trại trẻ mồ côi

Trung tâm dưỡng lão

Có màu áo xanh cùng chia sớt nỗi niềm …

Mùa hè xanh

Phơi phới bóng áo xanh

Nghe sức trẻ 

Nồng nàn bao khát vọng…

LÊ ANH PHONG