Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “Cao su – Đất và Người”

Ảnh: Vũ Phong
Rừng xanh và hạt nắng

Từ buổi mặt trời lên

Tia nắng cuối đông

Nơi buôn làng con nai ngơ ngác

Nơi ngọn cỏ gió sương

Nơi rừng xanh thao thức đêm trước

Ban mai mở phía con đường

Và hạt nắng mẩy

Vẫn gieo mầm làng buôn ngày đông giá

Ngày em vào công nhân.

Công đoàn – Công ty hừng đông

(Công ty con vùng đất Tây Nguyên

Công ty mẹ cả miền đất nước)

Vẫn lo từng tấm áo chén cơm

Sẻ chia từng hạt gạo 

Chia mưa nắng, chia cả nụ cười

Lại nhân lên khoảng trời tiếng hát

Nhân ước vọng đất đai

Nhân niềm tin ngày mai ánh sáng

Nhân thành quả bàn tay

Với cuộc đời Ê Đê, Gia Rai…

Những cuộc đời từng trải bao khốn khó

Khi con đông nheo nhóc tháng ngày

Khi việc làm sông Ngân trời mơ ước

Khi ốm đau côi cút lửa bập bùng

Khi hội xuân về góc rượu cần nắng nhạt

Cuộc sống bấp bênh hơn cây lúa hạn trên đồi…

Ngày ấy đã dần thành dĩ vãng, em ơi

Bởi cuộc đời đã cho ta tất cả!

Như mái ấm, rừng cao su… vẫn biếc bốn mùa

Như hạt nắng vàng gieo niềm vui bất tử                                                       

Mái ấm cuộc đời cho đàn chim rừng về trú gió mưa

Và đất nở hoa xanh thắm ngọn cờ.

                                  Krông Năng, 12/2021

                                  NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

                            (Phú Lộc, Krông Năng, Đắk Lắk)

Mẹ và cao su

Mẹ ơi sữa chảy từ cây

Cho con khôn lớn từng ngày phải không?

Mẹ ơi có phải gió đông

Cao su che ấm giấc nồng của con

Mẹ ơi, gió thổi đầu non

Cây ru tiếng hát véo von giữa rừng

Mẹ ơi, mẹ trút nặng thùng

Thơm thơm mủ trắng lưng chừng ngang quai

Mẹ ơi, mẹ gánh đôi vai

Đời con, đời mủ sớm mai tảo tần

Mẹ là dòng mủ trắng ngần

Là cây che bóng ân cần đời con

Mẹ ru  tiếng lá véo von

Cho con khôn lớn bước mòn đá xanh

Tình yêu mẹ tựa rừng xanh

Đôi tay mẹ tựa lá cành cao su

Con về thăm mẹ mùa thu

Rừng cây vàng lá, mẹ như đã già

Dòng vàng mẹ vẫn trắng ngà

Có con tiếp lấy chảy xa mẹ mừng

Nhìn mẹ đôi mắt rưng rưng

Rừng xanh vẫn ấm, nắng bừng sớm mai

Chồi non lại nở ở đây

Mẹ là bóng cả là cây che tàn

Dòng vàng lại chảy miên man

Mẹ tôi đôi mắt bạt ngàn cao su.

                     ĐỖ VĂN THỌ

(Nông trường Minh Hòa – Cao su Dầu Tiếng)

Nọng sào cao su

Bài thơ này ta lại viết tặng em

Người con gái cao su đầy mạnh mẽ

Em rất xinh, rất duyên, dáng nom cũng rất nhẹ

Gian khó nặng nề nào quấn đổ được em.

Dù hôm nay trời đã nhá nhem

Bao cô gái buông rèm êm giấc ngủ

Chỉ riêng em vẫn đều tay cân mủ

Hương mủ đậm đà vuốt nhẹ mái tóc em.

Mười giờ tối chồng yêu gọi giục em

Nghỉ thôi chứ! Yên tâm em chưa mệt

Con thơ gọi video khóc đòi mẹ!

Chút nữa thôi, mẹ xong sẽ về liền.

Trăng hiu hắt chiếu rọi bên hiên

Sương đêm lạnh quấn quanh từng kẽ lá

Vẫn đều tay em chép từng mã

Nhoẻn miệng cười dù khóe mắt em nhăn.

Công việc em đầy những khó khăn

Nào nhịn ăn, hoãn chơi rồi thiếu ngủ

Vượt trên hết em vẫn yêu hương mủ

Em tự hào “Nọng cô gái cao su”!!!!!!

LÊ VĂN ĐẠI

Nông trường Mường Bú – Công ty CP cao su Sơn La

Quá tuyệt vời!

Tuyển nữ Việt Nam quá tuyệt vời

Lần đầu World Cup lọt sân chơi

Đầu xuân liên tiếp thành công lớn

Xuyên Tết làm nên chiến tích ngời

Thắng lợi đã đi vào lịch sử

Mốc son ghi dấu lứa đương thời

Đức Chung huấn luyện viên tài giỏi

Tuyển nữ Việt Nam quá tuyệt vời.

 Bình Thạnh, ngày 6/2/2022

THÀNH NAM
Tâm tình người thợ

Mỗi năm thời tiết sang đông

Cao su thay áo rực hồng trời xanh

Thiên nhiên trao tặng bức tranh

Lá vàng lay nhẹ âm thanh dạt dào

Cao su tươi đẹp làm sao!

Sừng sững cổ thụ hòa giao bốn mùa

Xào xạc chân bước vui đùa

Sóng trào thành tích gió lùa lan xa…

Xuân về nảy lộc ra hoa

Chim non ríu rít hát ca rộn ràng

Chúng ta tay đã sẵn sàng

Chần ranh, vén cỏ , chia hàng, phân lô…

Đề phòng chống cháy mùa khô,

Vật tư: tre, chổi, thùng, xô… đủ đầy…

Phân công gác lửa đêm ngày

Sao cho đảm bảo vườn cây vẹn toàn

Khi mùa cạo mới bước sang

Rừng cây xanh thẳm ngút ngàn toả râm

Cảm ơn người thợ lặng thầm

Chắt chiu giọt mủ ươm mầm tương lai!

Chợ đời trăm ngã đổi thay

Bền lòng vững chí tràn đầy niềm tin

Yêu nghề gửi trọn tâm tình

Cao su đẹp mãi ánh minh rạng ngời

Cuối mùa thu hoạch thảnh thơi

Đón chào áo mới…. vòng đời cao su…. 

TRẦN THỊ THANH NGHÊ