Tết đoàn viên là điều được người Việt nhắc đến từ xa xưa, bởi quanh năm tha phương cầu thực ai cũng muốn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc về thăm ông bà, cha mẹ, quê hương, trước là vui Xuân, đón Tết sau là tri ân các đấng sinh thành và thưởng thức không khí Tết quê đã ăn sâu vào máu thịt.

Tết Nhâm Dần năm nay khả năng dịch Covid-19 lại bùng phát. Bao dự định về một cái Tết đoàn tụ gia đình hầu như bị chựng lại. Nhiều địa phương khắp cả nước bị phong tỏa, hạn chế đi lại.
Những ngày cận Tết, không khí rộn ràng lắm, người người ra đường vội vã với những lý do khác nhau; các doanh nghiệp, các gia đình, dòng họ họp bàn tổng kết, tổ chức liên hoan, gặp mặt cuối năm. Trong những ngày đón Tết, hành trang cho chuyến du Xuân đầu năm mới bắt đầu. Gần thì thăm, chúc Tết nhau; xa thì tham quan những di tích lịch sử, đi chùa, chợ hoa Tết, Lễ hội đầu Xuân…
Nhưng năm nay, lại thêm một cái “Tết” lặng lẽ – Mọi kế hoạch cho hội họp, du Xuân hầu như bị hủy bỏ, chỉ tổ chức ăn uống quy mô nhỏ với anh em trong nhà để mọi người gặp gỡ, hàn huyên, không tập trung quá đông người, thích nghi với cuộc sống trong tình hình mới.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, Tết đoàn viên – kỳ vọng lớn lao của bao người cũng đành phải nhường chỗ cho sự bình an của mỗi cá nhân và cộng đồng. Theo tục lệ truyền thống, Tết là phải đi thăm hỏi, chúc nhau không chỉ nghiệp, cấp trên…
Đó là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, đã có từ xa xưa. Nó là biểu hiện của lối sống trọng tình, lời chào cao hơn mâm cỗ; là cách để ông cha ta kết nối với nhau trong tình cảm cộng đồng, gắn bó sẻ chia. Thế nhưng, thời Covid, chuyện thăm hỏi, chúc Tết cũng phải thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.
Tết Nhâm Dần sẽ là một năm mới đáng nhớ bởi diễn ra trong tình hình đặc biệt và được sự đồng thuận, đoàn kết của mọi người cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh. Tất cả vì sức khỏe cá nhân, cộng đồng và sự bình an của đất nước. Đấy là mục đích cao nhất của Tết Việt thời Covid. Mỗi người và mọi người hãy thực hiện phương châm chống dịch mà Chính phủ và Bộ Y tế đã đề ra, thì dù được đón Tết bên gia đình hay trong nỗi nhớ mong đoàn tụ với người thân, vẫn sẽ là Tết an lành cho tất cả chúng ta.
ANH ĐÀO
Related posts:
Cao su Phước Hòa đoạt giải nhì "Giọng hát hay CNLĐ tỉnh Bình Dương"
Chuẩn bị gấp rút, chu đáo chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm
Nguồn gốc giống cao su do ông E. Rauol đưa vào Việt Nam
Virus Corona: Làm gì để “quẳng nỗi lo” dịch bệnh đi mà vui sống?
Tết "ấm" của công nhân cao su
“Mỏm tột Bắc” - nơi thượng cùng của Tổ quốc
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng VRG năm 2019, Khu vực I: Cao su Lai Châu II đoạt giải nhất
Lê Ngọc Trinh – trưởng thành từ nỗ lực tự lập nghiệp
“90 năm, Cao su Dòng chảy cuộc sống”
200 vận động viên Cao su Lộc Ninh tham gia giải bóng chuyền chào mừng Tháng công nhân