Điểm mới mùa nước rút

  • Tui đố ông mùa thi đua nước rút năm nay có gì mới?
  • Mới hả, chắc có con Covid đang chực chờ đe dọa nhảy vào vườn cây làm mình không cạo được, ảnh hưởng đến kế hoạch phải không.
  • Đúng rồi, nhưng theo tui nghĩ thì chưa đủ, sản lượng năm nay cao hơn trước và anh em công nhân mình về đích trước nhiều hơn cũng sẽ là cái mới so với năm trước chứ?
  • À, quên hén. Qua quan sát tui thấy mùa nước rút năm nay sẽ bội thu đó. Dù khó khăn do giãn cách, thiếu lao động nhưng công ty và công nhân mình đã rất nỗ lực và sẽ gặt hái thành công mục tiêu kép năm nay. Chắc chắn vậy.

HAI CẠO

Đứng vững trước mọi thử thách

Dịch Covid lan tràn khắp chốn

Đã làm cho khốn đốn trong dân 

Nhiều nơi dịch đã lan tràn

Người dân phải chạy bỏ ngang việc nhà.

Trước thử thách thật là cấp thiết

Với tinh thần bất diệt vươn lên

Nghe lời chỉ đạo cấp trên

Từ quân đến tướng đứng lên một lòng.

Vẫn phát triển chứ không chùn bước

Mỗi một người giữ được năm K

Công ty cũng chính là nhà

Cùng nhau phát triển thật là bình an.

Ngành mũi nhọn vẫn đang từng bước

Tiến lên cao tìm được đầu ra

Giúp cho kinh tế nước nhà

Ngày càng kiên vững thật là yên vui.

Dù Covid cứ lui rồi tới

Cũng không làm gì với chúng ta

Chung tay xây dựng quê nhà

Ngày càng giàu đẹp hương hoa ngập tràn. 

NGUYÊN NGỌC

Xin đừng thăng hạng

Ngày trở lại làm việc bình thường mới tại cơ quan. Phòng làm việc có hai chị em làm như bao ngày, một hôm nghe tin mà mồm chữ O….

Chị đang ngồi nhăm nhi tô bún, tin nhắn phát ra. Ting… “Á chết rồi nhà chị có F0”. Em mồm chữ Ô…: “Chết rồi”. Chị hoảng hốt: “Chết rồi bữa giờ chị nghi rồi mà. Chết rồi vậy em là F2”

Em: “Ui. Chị ơi về nhà nhanh đi.” Chị: “Chị về cách ly và test nhanh đây. Em hãy xịt khuẩn phòng mình đi. Hôm qua chị mới test âm tính không sau. Em đừng lo.”

Em: “Vậy đợi 3 ngày test lại nha chị. Nhớ âm tính nha. Em không muốn thăng hạng…..

                                                                                                          Nguyễn Thúy

Cục nợ là đây

Nữ thư ký nói với sếp:

– Sếp phải tăng lương cho tôi. Tôi còn phải nuôi mấy đứa con.

– Cô có mấy đứa?

– Hai đứa của tôi và một đứa của mẹ chồng tôi.

THU ANH (st)

Nghệ thuật cắm hoa

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

– Tuần trước đến đây, tớ thấy vườn hoa nhà cậu đẹp lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trơ trụi và xơ xác thế này?

– Tại cậu đấy!

– Sao lại tại tớ?

– Vì hôm trước cậu đã tặng vợ tớ cuốn “Nghệ thuật cắm hoa” chứ còn sao nữa!

MỦ NƯỚC (st)

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments