CSVN – Từ ngày 6 – 20/9, 28 lao động người Việt của 8 công ty cao su tại Campuchia đã hoàn thành cách ly tại Công ty TNHH PTCS Hoàng Anh Mang Yang – K, tỉnh Ratanakiri, Campuchia sau khi về Việt Nam thăm gia đình. Quãng thời gian 14 ngày sống trong khu cách ly đã tạo nên những kỉ niệm đẹp, ấm áp, nghĩa tình. Đây sẽ là động lực để lao động người Việt vượt khó, gắn bó ở các dự án cao su tại xứ sở chùa Tháp.
TRẦN HUỲNH. ẢNH: TUẤN NGỌC
Related posts:
- Cuộc chơi cũng lắm công phu
- Giới thiệu sách “Người đi trong bão lũ”
- Người lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của Cao su Chư Prông
- Người Quảng Trị trên đất Xà Bang
- Chuyện làm dân vận ở Nông trường K’dang
- Cao su Ea H'Leo tổ chức giải bóng chuyền truyền thống
- Gởi gắm niềm tin, mơ ước vào các con
- Ném pao - trò chơi độc đáo của người Mông Tây Bắc
- "Kỳ án con ruồi" và 2 câu chuyện văn hóa
- Tổng kết cuộc thi ảnh "Ánh sáng từ dòng vàng trắng" lần 5 năm 2019