Chung sức đồng lòng

  • Dịch Covid – 19 nước mình lại bùng phát lên rồi, lo quá Tư Mủ à.
  • Hậu quả của đợt trước vẫn còn đó mà giờ thêm đợt mới quả thật là căng.
  • Giờ thì phải tập trung lo cho sức khỏe chính mình trước đã, đi cạo rồi thì về nhà, đừng có đi lung tung đó nha.
  • Đi gì mà đi, chúng ta phải lo hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng này, phát huy tinh thần Đại hội Thi đua yêu nước ngành mình vừa tổ chức, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, cùng chung sức đồng lòng ngành vượt qua khó khăn, đẩy lùi chị Cô – vy đi.

HAI CẠO

Tỉnh lại mà chống dịch

Chín chín ngày say với chiến công

Tư duy hơi bị nhuộm màu hồng

Nhiều nơi mê mải thiên ca ngợi

Lắm kẻ lơ là nhác ngó trông

Dân dã quen đà quên cảnh giác

“Cô vi”  được dịp lẻn chui lồng

Mau mau tỉnh lại cùng vào trận

Chặn dịch phen này dẫu tốn công.

TUẤN ANH

Hậu quả của cách ly

Bố: Năm nay thằng Cu học thầy cô nào?

Cu: Dạ con học cô Vy ạ.

Bố: Còn con Hĩm?

Hĩm: Dạ con học cô Vít ạ.

Bố: Ủa, nghe tên cô giáo mà bố thấy thắc mắc quá.

Mẹ: (nói chen vào) Có gì đâu, cách đây hơn hai chục năm, có các cặp vợ chồng nhà kia tự cách ly 14 ngày tại nhà để phòng dịch Covid, thế rồi…

Bố: Thôi tôi hiểu rồi. Bà đừng kể nữa.

LƯƠNG QUANG HIẾN

An toàn nhất!

Công nhân A hỏi công nhân B:

  • Tình hình dịch Covid -19 bùng phát lây lan trong cộng đồng, theo cậu biện pháp phòng chống dịch nào an toàn nhất?
  • Đừng tụ tập nơi đồng người, trung thực khai báo y tế!
  • Vẫn chưa đủ.
  • Không ra khỏi nhà vì mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch – Công nhân B hào hứng.
  • Cậu nói không sai. Nhưng theo tớ an toàn nhất là phải luôn…làm bạn với chiếc khẩu trang và chai diệt khuẩn – Công nhân A quả quyết.

MỦ TẠP

Thiên thần

Mẹ âu yếm gọi con gái:

  •  Thức dậy ăn sáng nào thiên thần của mẹ!
  • Thôi, mẹ đừng gọi con là thiên thần nữa – Con gái dỗi hờn.
  • Sao thế con?
  • Mẹ không thấy sao. Thiên thần là phải mặc áo trắng, xả thân ngày đêm để diệt Covid -19 mẹ ạ.

ĐÔNG QUÂN