Chỉ sắc dã quỳ vàng…

20161009105954-hoa-1
Tấm hình Bình Phước

Giản dị thôi tấm hình Bình Phước

Màu quê hương hòa sắc xuân trời

Nhựa mãi miết chảy lên từ đất

Dáng nõn nà trong trắng tinh khôi.

 

Sừng sững núi Bà trong mắt tôi

Bâng khuâng khoảng lặng giữa đất trời

Nước non hữu tình xanh màu áo

Tròn trịa bóng hình tựa vành môi.

 

Bình Phước quê tôi khắc một thời

Bên dòng Sông Bé chảy muôn nơi

Rạng ánh bình minh chào ngày mới

Non sông đất nước đẹp muôn đời.

PHƯƠNG NAM

(Đồng Xoài – Bình Phước)

Chẳng thể ngừng

Thời tiết hôm nay lạnh quá chừng

Cái nghề cạo mủ chẳng hề ngưng

Thi đua nước rút trong ba tháng

Công việc hăng say chẳng thể ngừng

Giá rét đêm về tay lạnh cứng

Hanh khô nắng gió của ngày cùng

Không hề nản chí lòng luôn vững

Sản lượng mang về thịnh vượng hưng.

LÊ THỊ HOA

(Nông trường CS Hòa Bình – Công ty Mang Yang)

 

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm
Chỉ sắc dã quỳ vàng…

Ai lay gọi mùa đông vừa thức

Chút sương rơi phiến gió mơ hồ

Thu chợt vắng tay người hoa cúc

Khắc khoải chiều thương nhớ mênh mang

Loanh quanh phố ngày thưa thớt nắng

Chạm đông về thèm hơi ấm bàn tay

Dư âm cũ vọng mùa xưa quá vãng

Áo hoàng hoa gợi nhắc bóng mùa tàn

Thu vụn vỡ phiến trăng rơi hồ lạnh

Phía đỉnh trời thánh thót tiếng mưa tan

Ngang phố núi chợt ấm lòng rạo rực

Có gì đâu… Chỉ sắc dã quỳ vàng…

TỊNH BÌNH

(Gò Dầu – Tây Ninh)

Cuộc đời cây cao su

CUỘC đời ngắn ngủi của cây

THI nhau ra nhựa, dựng xây cho đời

SÁNG TÁC kiểu cạo tuyệt vời

THƠ ca, nhật ký… lưu đời cháu con

“CAO SU – từ lúc còn con

DÒNG nhựa tích trữ, mầm non đến già

CHẢY nhựa, khi được cạo ra

CUỘC đời cây đó, thật ra không nhiều

SỐNG” vài chục năm, sớm chiều 

CHÀO công nhân đến, bao nhiêu mủ về

MỪNG lắm, nhìn chén tràn trề

KỶ NIỆM Thu, Hạ, Đông về, nhựa cây

CHÍN MƯƠI NĂM đã dựng xây

TRUYỀN bao thế hệ, trồng cây nông trường

THỐNG nhất đất nước, ngát hương

NGÀNH cao su vẫn tiếp đường cha ông

CAO SU sẽ mãi góp công

VIỆT NAM ta sẽ thành công vang lừng.

VŨ PHẠM LAN ANH

(Trường CĐCN Cao su – Bình Phước)