Bàn tay công nhân

Ảnh: Cận
Ảnh: Cận
Thi nhân

Người ta vật đất nên đồi,

Còn tôi vật chữ để rồi nên chi?

 

Thắng thua nào có quản gì,

Tứ không tìm được, tứ chi rã rời…

 

Sông ngoan để lại bãi bồi,

Thơ ngoan để quãng không lời xốn xang…

 

Người ngoan đãi cát tìm vàng,

Thi nhân đãi cái mênh mang tìm mình…

PHẠM MINH GIANG

Không biết

Một cậu bé hỏi bố:

– Bố ơi, phải mất bao nhiêu tiền để được kết hôn? Ông bố liền trả lời:

– Bố cũng không biết nữa, con trai. Vì hiện giờ bố vẫn đang phải trả tiền cho việc đó.

M.T

Chăm chỉ

Tý nói với Tèo:

– Cậu đừng chê tôi lười biếng nhé! Tính tôi chăm chỉ ra phết đấy!

– Thế cậu chăm chỉ như thế nào, Tý?

– Thì đợt thi lại nào tớ cũng đều có mặt và tham gia đầy đủ, Tèo ạ!

– !?!

HIẾU VĂN

 

Bàn Tay Công Nhân

– Tư Mủ nè, hôm rồi tui ghé một hộ cao su tiểu điền thấy anh này bơm khí Ethylene vào cây rồi dẫn mủ ra thấy khỏe ghê, không phải cạo cực như mình. Sao ngành mình không áp dụng ta?

– Tưởng gì lạ, cái này nghiên cứu lâu rồi mà. Ngành mình thì cũng áp dụng cho các vườn cây cạo úp, thanh lý đó. Nhưng để kích thích mủ ra nhiều thôi. Còn cái vụ “khoan, chọt” cho mủ ra thì không hiệu quả đâu, vì cây rất dễ suy kiệt, không duy trì lâu dài được.

– Vậy hả, vậy tui cứ tưởng sắp được khỏe rồi chứ.

– Đừng có làm biếng mà mơ tưởng này nọ. Chỉ có bàn tay công nhân của con người mới giúp cho cây cao su ra mủ lâu bền được.

HAI CẠO

Giật gân

Chủ bút hỏi phóng viên:

Bài báo kỳ trước anh viết về một cô gái lạc đường trong rừng đã nhịn ăn 50 ngày mà vẫn xinh đẹp. Có phải anh đưa tin giật gân để câu khách?

-Đúng thế ạ!

-Anh có biết là anh đã làm khổ Tòa soạn không hả? Cho đến nay, đã có hơn 1.000 thư gửi đến Tòa soạn xin địa chỉ để cầu hôn nhân vật lý tưởng của anh đó.

ĐÔNG QUÂN (ST)