Nối tiếp truyền thống

ảnh biếm họa
Nối tiếp truyền thống

– Năm nay 90 năm truyền thống ngành ông có dự định gì chưa, thấy ngành mình phát động thi đua lớn lắm đó Tư Mủ.

– Lớn sao không lớn. Ngành mình có bề dày truyền thống quá mà. Tui là thế hệ thứ 4 trong gia đình truyền thống công nhân cao su đó nha. Tự hào lắm!

– Vậy con ông mai mốt có cho nó cạo mủ cao su không?

– Con tôi sau khi học đại học về sẽ xin cho nó vào ngành mình công tác, rồi con cháu nó sau này cũng vậy, sẽ viết tiếp nên các thế hệ thứ 5, thứ 6 trong ngành. Đã là truyền thống mà!

HAI CẠO

Thơ châm:
Vạch lá tìm sâu

Anh làm kỹ thuật nông trường

Ra lô vênh váu thói thường “bắt sâu”

Uốn nắn anh chẳng có đâu

Tìm cho ra lỗi xỏ xâu chuỗi dài

Giải trình, biên bản thật oai

Phạt lương, cắt thưởng… cái bài ư quen

Anh ơi suy nghĩ giùm em

“Bát vàng” anh có… “thâu đêm họ cày”

Dãi dầu mưa nắng lắt lay

Bao nhiêu khó nhọc bám dày thời gian

Cái gì đáng, phạt… cũng cam

Gió bay máng đậy, mà làm khó nhau

Công nhân cái khổ đeo sau

Hầu bao “bị xén” vừa đau, vừa buồn…

Bởi anh kỹ thuật nông trường

“Tìm sâu vạch lá”… nhiễu nhương ấy mà.

MUỘI MUỘI

Tích đức cho con gái

Bố đang ngồi đọc báo, cô gái nói:

  • Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn, bố ạ!
  • Thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?
  • Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ.
  • Nó có xe không?
  • Cũng không có. Anh ấy đi xe đạp.
  • Bố mẹ nó thế nào?
  • Anh ấy mồ côi ạ.
  • Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa.

NHÂN VĂN (ST)

Tình yêu là gì?

Một em gái rất xinh đến gặp thiền sư:

Thiền sư… Tình yêu là gì? Con có nên yêu không? Con hãy nhìn lên bầu trời và đếm các ngôi sao đi… Con sẽ hiểu!

Ý ngài muốn nói: Tình yêu là những thứ lung linh và vĩnh cửu?

Không! rất lãng phí thời gian!

ĐÔNG QUÂN (ST)

Thay đổi nhỏ

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, thủ môn bị bóng trúng ngay chỗ hiểm. Đau quá, thủ môn ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, thủ môn thấy mình đang nằm trong một bệnh viện. Nén đau, thủ môn liền hỏi bác sĩ đang đứng gần đó:

  • Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ?
  • Tạm ổn, nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ!
  • Bác sĩ nói.
    • Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?
    • Anh… sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà chuyển sang bóng đá nữ!

TRẦN THÁI HỌC (ST)