Chung tay vững bền

Ảnh: Hoàng Hưng Đạo.
Ảnh: Hoàng Hưng Đạo.

Gian khó vững bước đi lên

Truyền thống lịch sử có tên ngành mình

Cao su xanh ngát ân tình

89 năm ấy nghĩa tình trước sau

Đông Nam bộ, lá cờ đầu

Tây Nguyên vững bước, dải dầu Miền trung

Vượt bão lủ, khó khăn chung

Thời tiết bất thuận ta cùng sát vai

“Chung lưng đấu cật” khoe tài

Thi đua nước rút lên đài vinh quang

Khai thông dòng nhựa tuôn tràn

Tây Bắc hồ hởi mùa vàng ấm no

Tạm thời giá thấp chớ lo

Sản lượng vượt trội giao kho mủ đầy

Ngày mai hạnh phúc sum vầy

Mừng ngày truyền thống chung tay vững bền. 

                    NHÂN VĂN

 

 Cuộc sống chính là đây

Bước vào mùa chiến dịch
Lo sản lượng cuối năm
Vườn cây như tỉnh giấc
Sau những ngày mưa dầm.

Em đi làm buổi sớm
Vui chân bước trong lô
Đôi tay đưa thật khéo
Dòng nhựa trắng đầy tô.

Rì rào cơn gió thổi
Giọt sương đọng trên cành
Đèn như sao lấp lánh
Mỗi bước càng thêm nhanh.

Luyện tay nghề cho giỏi
Phiên cạo nhớ chuyên cần
Chưa hay thì học hỏi
Tận thu mủ từng cân

Cao su như người bạn
Thân thiết tự ngày nào
Cùng em gieo mơ ước
Đón bình minh xôn xao.

Trên đường về nhà máy
Từng xe chở vơi đầy
Như lòng em vẫn nghĩ

Cuộc sống chính là đây.

 LƯƠNG QUANG HIẾN

 

G ặ p     g ỡ

Gặp em ở giữa vườn cây

Ngỡ như gặp gỡ những ngày ấu thơ

Đôi chân đuổi bướm trên bờ

Giờ đang thoăn thoắt trong lô dịu hiền

Xưa cầm kiếm gỗ nghiêng nghiêng

Nay nâng dao cạo quen quen dáng nhìn

Đôi mắt ngọc nét êm đềm

Trong đôi  mắt ấy say tìm nguồn thơ

Những gì xưa cũ ta mơ

Chừng như đang gặp trong lô bây giờ

Vẫn là em gái ngây thơ

Tình em cạo mủ đơn sơ – mặn nồng!

                                 NGUYỄN THANH BÁ

Đêm tĩnh lặng

Đêm về cô lẻ một mình đi

Vắng vẻ phong sương có ngại gì

Đường khuya lạnh lẽo mình một bóng

Cảnh vật xung quanh cứ thầm thì.

 

Ta vẫn cứ đi khắp nẻo  đường

Vườn cây tĩnh lặng dưới màn sương

Lối mòn sỏi đá bàn chân bước

Lầy lội bùn trơn những  đêm trường.

 

Chỉ là công việc với yêu thương

Công nhân cạo mủ gái má hường

Bàn tay lao động khơi dòng chảy

Vẫn hát vẫn làm tỏa ngát hương.

LÊ THỊ HOA

(TỔ 8, NT HÒA BÌNH, CAO SU MANG YANG)